Tại Bean Station, Tennessee, một thanh niên 19 tuổi tên Andy Bunch đã mở tiệm cà phê thứ hai của mình, The Bean House, thu hút sự quan tâm của cộng đồng địa phương. Tiệm khai trương vào tuần trước và đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khách hàng.
Andy Bunch không còn xa lạ với kinh doanh khi anh cùng mẹ mở tiệm kem Aunt B’s Ice Cream từ năm 13 tuổi và sau đó tự mình điều hành. Lần này, anh đã biến một không gian trống thành một quán cà phê phục vụ nhu cầu của cộng đồng. Anh chia sẻ về quá trình chuẩn bị gấp rút và sự tận tâm của mình, dành hàng trăm giờ để hoàn thành tiệm.
Buổi khai trương có sự tham dự của các quan chức địa phương như Nghị sĩ Tiểu bang Jesse Seal và Thị trưởng, cho thấy sự ghi nhận đối với nỗ lực của chàng trai trẻ. Andy Bunch bày tỏ niềm vui khi có thể đóng góp cho cộng đồng và cảm thấy biết ơn sự hỗ trợ nhận được.
Mặc dù thừa nhận việc điều hành hai cơ sở kinh doanh là một thử thách, anh cảm thấy đầy tự hào nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng vì có nhiều người phụ thuộc vào mình. Lời khuyên của Andy Bunch dành cho các doanh nhân trẻ là hãy dám bước ra khỏi vùng an toàn và đừng ngại theo đuổi đam mê.
Theo KHOU 11.