Thành phố St. Petersburg, Florida, lâu nay được biết đến là nơi ủng hộ quyền LGBTQ+ và ghi nhận quá khứ phân biệt chủng tộc, đang cân nhắc thông qua hai lá cờ nhằm tôn vinh các vấn đề này. Quyết định này diễn ra sau khi Thống đốc Ron DeSantis yêu cầu xóa bỏ các bức tranh tường trên đường phố vốn có ý nghĩa tương tự.
Hội đồng Thành phố St. Petersburg dự kiến sẽ bỏ phiếu về hai lá cờ do một nghệ sĩ thiết kế các bức tranh tường bị xóa. Bà Gina Driscoll, thành viên hội đồng và là người bảo trợ cho nghị quyết, cho biết mục tiêu là khẳng định với cư dân và du khách rằng thành phố vẫn cam kết với sự đa dạng và hòa nhập.
Một lá cờ mang tên “Hòa Hợp” có thêm biểu tượng cầu vồng trên con dấu của thành phố. St. Petersburg từ lâu đã nổi tiếng là điểm đến chào đón cộng đồng LGBTQ+ và là nơi tổ chức một trong những lễ kỷ niệm Pride lớn nhất cả nước.
Lá cờ còn lại, “Lịch Sử,” là lời tri ân đến cộng đồng người Da Màu tại St. Petersburg, một thành phố từng trải qua nạn phân biệt chủng tộc nặng nề. Theo tin từ Hãng Thông Tấn AP, việc này diễn ra trong bối cảnh Thống đốc DeSantis đã chỉ đạo xóa bỏ nhiều tác phẩm nghệ thuật đường phố trên toàn tiểu bang, với lý do cho rằng chúng mang thông điệp chính trị không phù hợp.
Phát ngôn viên của Thống đốc DeSantis, bà Molly Best, nhận định rằng các lá cờ này là không cần thiết vì đã có một lá cờ đại diện cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, bà không nói rõ đó là cờ tiểu bang hay cờ Hoa Kỳ, cũng như liệu Thống đốc có thể phản đối các lá cờ của St. Petersburg hay không.