Một thành phố ở Ohio, nơi từng bị Tổng thống Donald Trump công kích cộng đồng người Haiti vào năm ngoái, nay đang chuẩn bị bảo vệ cộng đồng này trước nguy cơ bị trục xuất. Khoảng 100 thành viên cộng đồng, giáo sĩ và lãnh đạo người Haiti đã tham gia các buổi huấn luyện để chuẩn bị hỗ trợ những người có thể bị trục xuất và cung cấp nơi trú ẩn cho họ.
Mục tiêu chính của nhóm là thuyết phục Chính quyền Trump đảo ngược quyết định chấm dứt tình trạng Bảo vệ Tạm thời (TPS) đối với hàng trăm ngàn người Haiti đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Theo mục sư Carl Ruby của Giáo hội Central Christian, việc mất đi lực lượng lao động này sẽ là một thảm họa cho thành phố Springfield.
Springfield từng bị chú ý tiêu cực vào năm ngoái sau khi ông Trump lan truyền tin đồn sai lệch về việc người Haiti tại đây bắt cóc và ăn thịt chó mèo. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã thông báo chấm dứt TPS cho khoảng 500.000 người Haiti từ ngày 2 tháng 9, cho rằng tình hình tại quê nhà của họ đã đủ an toàn để trở về.
Quyết định này được đưa ra sau khi Chính quyền Trump thu hồi các biện pháp bảo vệ pháp lý cho hàng ngàn người Haiti đã nhập cảnh hợp pháp dưới chương trình nhân đạo. Tuy nhiên, một thẩm phán liên bang ở New York đã tạm thời ngăn chặn việc gia tăng tốc độ chấm dứt TPS, cho phép người Haiti tiếp tục được bảo vệ cho đến ít nhất ngày 3 tháng 2 năm 2026, do tình hình bạo lực băng đảng, bất ổn chính trị và thảm họa động đất tại Haiti.
TPS cho phép những người đang ở Hoa Kỳ được lưu trú và làm việc hợp pháp nếu quê hương của họ bị coi là không an toàn. Theo tin từ Associated Press, Thống đốc Ohio Mike DeWine đã bày tỏ lo ngại về tình trạng sa thải hàng loạt tại khu vực này nếu chính sách thay đổi TPS được thực thi, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cả người lao động và các công ty.