Houston, Texas – Chính quyền thành phố Houston đang đẩy mạnh nỗ lực giải tỏa các khu trại của người vô gia cư tại khu vực trung tâm (Downtown).
Văn phòng Thị trưởng John Whitmire xác nhận chính quyền đang phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phi lợi nhuận và các chuyên viên tư vấn xã hội. Theo kế hoạch, các chuyên viên này sẽ đến thăm và làm việc với người vô gia cư tại các khu trại trong nhiều tuần liền. Mục tiêu là kết nối họ với các giải pháp về nhà ở trước khi khu trại được di dời.
Giám đốc Sở Phát triển Cộng đồng và Nhà ở Houston, ông Mike Nichols, cho biết chương trình đã mang lại những kết quả bước đầu. Cụ thể, 46 người từ khu trại ở Chartres, ít nhất 19 người từ Allens Landing, và 15 người từ Bayou Place đã được kết nối với “giải pháp nhà ở”. Ông Nichols giải thích “giải pháp nhà ở” rất đa dạng, có thể là nhà ở lâu dài, nơi trú ẩn tạm thời, đoàn tụ gia đình, hoặc các dịch vụ hỗ trợ khác.
Chia sẻ với ABC13 News, một phụ nữ tên Jennifer, từng vô gia cư hơn mười năm, cho biết cô đã được tiếp cận bởi các chuyên viên tư vấn vào năm ngoái. Sau vài tuần làm việc, Jennifer, bạn trai cô và cả chú chó của họ đều đồng ý chuyển vào nhà ở. Jennifer tâm sự rằng người vô gia cư cũng là những người tốt, chỉ vì cuộc đời gặp bất trắc, nhưng họ vẫn có trái tim và cảm xúc như bất kỳ ai.
Tuy nhiên, nỗ lực này cũng đối mặt với thách thức. Dân biểu Quận K, bà Martha Castex-Tatum, bày tỏ sự cần thiết phải tăng cường phối hợp giữa các ban ngành thành phố. Văn phòng của bà ghi nhận sự gia tăng các khiếu nại về việc xuất hiện người vô gia cư ở những khu vực chưa từng thấy trước đây, bao gồm cả các khu dân cư.
Văn phòng Thị trưởng cho biết đang tìm kiếm địa điểm để mở một nơi trú ẩn (shelter) mới, nhưng vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể. Dân biểu Quận I, ông Joaquin Martinez, nhấn mạnh việc tìm địa điểm xây dựng các cơ sở chuyển tiếp cần đảm bảo sự công bằng, vì khu vực Đông Houston đã có một vài nơi như vậy.
Jennifer chia sẻ thêm: “Có nhiều tòa nhà bỏ trống trên hành tinh này hơn là số người vô gia cư. Thật đáng kinh ngạc khi chính trị lại can dự vào mọi thứ”. Cô nói thêm: “Ai cũng cần một cơ hội công bằng. Chúng ta đều là con cái của Chúa. Ai cũng có lúc vấp ngã. Ngã xuống bảy lần, hãy đứng dậy lần thứ tám.”
Sáng kiến này dự kiến sẽ được thảo luận chi tiết hơn tại cuộc họp của Ủy ban Hội đồng Thành phố Houston vào thứ Hai tới, theo tin từ ABC13 News.