Một khu đất trống bỏ hoang tại phía Bắc Houston, từng bị cỏ dại mọc um tùm và rác thải bủa vây, nay đã được dọn dẹp sạch sẽ sau nỗ lực của những người dân kiên trì và một phóng sự của đài KHOU 11 giúp đẩy nhanh tiến trình này.
Hơn hai tuần sau khi đài KHOU 11 lần đầu đưa tin về tình trạng đáng báo động của khu đất này gần khu vực trung tâm thành phố, cư dân cho biết công việc cải tạo đã hoàn tất. Nơi từng là bãi cỏ cao tới gần mét và rác rưởi vương vãi giờ đây đã trở nên quang đãng.
Bà Jessica Uresti, chủ nhân của hai bất động sản liền kề khu đất, đã chia sẻ với phóng viên Katiera Winfrey của KHOU 11 vào ngày 11 tháng 7, bày tỏ sự bất mãn về tình trạng khu đất đã xuống cấp trong nhiều tháng và trở thành nơi đổ trộm rác thải.
Ngay sau khi phóng sự của KHOU 11 được phát sóng, chính quyền thành phố Houston đã tiến hành dán thông báo xử lý tại khu đất. Chỉ hơn hai tuần sau đó, khu đất đã được dọn dẹp gọn gàng.
Bà Uresti cho biết bà cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào khi tiếng nói của cộng đồng đã góp phần tạo nên sự thay đổi.
Câu chuyện này cho thấy vai trò quan trọng của báo chí trong việc giám sát và thúc đẩy các vấn đề xã hội, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của cộng đồng trong việc cải thiện môi trường sống.