Thành phố Bastrop, Texas, vừa chính thức khánh thành những tác phẩm điêu khắc chim mới nhất trong khuôn khổ chương trình Bird Junction Sculpture Program. Lễ khánh thành diễn ra vào ngày 10 tháng 1, với hai buổi lễ ngắn gọn để giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật mới.
Một trong số đó là tác phẩm điêu khắc chim ưng peregrine của nghệ sĩ Russell Strawn Smith, đặt tại 1311 Chestnut St. Tác phẩm còn lại là bức tượng các loài chim sẻ bản địa của nghệ sĩ Amanda Barry Jones, đến từ Houston, được đặt tại 1408 Chestnut St. Hiện tại, Bastrop có tổng cộng sáu tác phẩm điêu khắc chim được trưng bày.
Theo Thị trưởng Bastrop Ishmael Harris, chương trình này là một ý tưởng tuyệt vời và ông rất thích thú với những gì đang diễn ra. Nghệ sĩ Amanda Barry Jones cho biết, cô đã dành nhiều thời gian để lựa chọn các loài chim phù hợp cho tác phẩm của mình, với điều kiện duy nhất là chúng phải được gắn vào lan can cầu dành cho người đi bộ.
Bà Maria Montoya Stayton chia sẻ cảm xúc sau khi tác phẩm chim ưng peregrine được khánh thành: “Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời. Loài chim đáng kinh ngạc này là biểu tượng của sức mạnh, sự duyên dáng và tốc độ”.
Trước đó, vào tháng 9, một tác phẩm điêu khắc cú vọ do nghệ sĩ địa phương Robin Luck chế tác cũng đã được khánh thành. Chương trình Bird Junction Sculpture Program được tài trợ từ nguồn quỹ thuế, đóng góp của công dân và các khoản tài trợ.
Theo tin từ Community Impact.



































