Tác giả Rachel Reid, người viết nên cuốn sách “Heated Rivalry” (tạm dịch: Cuộc chiến nảy lửa) vừa tiết lộ rằng sự thành công của bộ phim truyền hình chuyển thể từ tác phẩm của cô đã mang lại cho cô sự hỗ trợ chuyên môn trong việc điều trị bệnh Parkinson. Reid, 45 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh này vào mùa hè năm 2023, gần thời điểm cô được liên hệ để chuyển thể bộ sách của mình lên màn ảnh.
“Heated Rivalry”, xoay quanh mối quan hệ đồng tính luyến ái giữa hai cầu thủ khúc côn cầu trên băng, đã trở thành một trong những chương trình truyền hình mới được bàn tán nhiều nhất trong những tuần gần đây. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety, Reid cho biết một chuyên gia về Parkinson đã liên lạc với cô sau khi nghe về chẩn đoán của cô trong một cuộc phỏng vấn quảng bá cho bộ phim.
Cuộc hẹn với một bác sĩ thần kinh mà Reid đã có được “có thể thay đổi mọi thứ đối với tôi, vì tôi không thực sự nhận được sự điều trị mà tôi nên được hưởng”, Reid chia sẻ. Theo BBC News, cuốn sách đầu tiên trong loạt “Game Changers” của Reid được xuất bản vào năm 2018. Sau đó là năm cuốn sách khác, và phiên bản truyền hình nhanh chóng gây tiếng vang lớn sau khi ra mắt ở Bắc Mỹ vào cuối tháng 11. Chương trình, được chuyển thể và đạo diễn bởi Jacob Tierney, dự kiến sẽ ra mắt tại Vương quốc Anh vào ngày 10 tháng 1 trên Sky và dịch vụ phát trực tuyến Now.
Reid cho biết một “điều tuyệt vời” đã đến từ sự chú ý mà chương trình nhận được. “Jacob đã xuất hiện trên CNN cách đây vài tuần. Vì lý do gì đó, người phỏng vấn đã hỏi anh ấy về chẩn đoán Parkinson của tôi”, cô nhớ lại. “Tôi nghĩ điều đó hơi kỳ lạ, nhưng sau đó, vào ngày hôm sau, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về Parkinson đã liên hệ với tôi và hỏi liệu anh ấy có thể giúp tôi không.”
Reid giải thích: “Tôi chưa bao giờ được nói chuyện với một chuyên gia về Parkinson. Tôi đã phải chờ đợi năm năm vì tôi sống ở một nơi rất nhỏ. Giờ anh ấy đã tìm cho tôi một chuyên gia về Parkinson, một bác sĩ thần kinh, và tôi có một cuộc hẹn trong vài tuần tới. Điều đó có thể thay đổi mọi thứ đối với tôi vì tôi không thực sự nhận được sự điều trị mà tôi nên được hưởng.”


































