Tháng Sáu là tháng Tự Hào Di Sản Người Nhập Cư Quốc gia, tôn vinh những đóng góp của người nhập cư vào Hoa Kỳ. Tại Houston, khoảng một phần ba cư dân sinh ra ở nước ngoài, biến nơi đây thành thành phố đa dạng nhất cả nước.
Nhiều doanh nghiệp và tổ chức đang nỗ lực tạo sự khác biệt cho cộng đồng người nhập cư và chào đón họ bằng vòng tay rộng mở.
“Người nhập cư mang văn hóa và sự nồng hậu của họ đến đất nước này. Chúng tôi là những người yêu thương, chúng tôi là những người chăm chỉ,” Andrea Arana, chủ quán Las Perras Café, chia sẻ.
“Đất nước này được xây dựng bởi những người nhập cư và vẫn đang tiếp tục phát triển dựa trên những người nhập cư,” luật sư nhập cư Ral Obioha cho biết. Bà cũng nhấn mạnh, “Cần phải trải qua quy trình pháp lý. Mọi người nhập cư nên có một luật sư nhập cư mà họ tin tưởng.”
Rose Escobar, người phát ngôn của FIEL (tổ chức dân quyền về nhập cư lớn nhất do người gốc Latin làm chủ tại Texas), đã kết nối với bà sau khi chồng của cô bị trục xuất về El Salvador. “Chúng tôi thực sự đang cố gắng làm mọi thứ theo đúng cách,” Escobar nói. “Nhưng không có con đường nào cả.” Câu chuyện của chồng cô là minh chứng cho thực tế khắc nghiệt mà nhiều người nhập cư phải đối mặt.
Cesar Espinosa, Giám đốc Điều hành FIEL, người được đưa đến Mỹ từ Mexico City khi mới 5 tuổi và đã sống ở Houston 33 năm, cho biết hiện tại các đặc vụ ICE thường chờ đợi bên ngoài tòa án nhập cư để bắt giữ người.
Bà Obioha cũng chia sẻ về tình trạng nhiều thân chủ của mình bị quấy rối tại hải quan, thậm chí có trường hợp bị cấm nhập cảnh và trục xuất về nước chỉ vì mang theo máy tính xách tay của công ty khi quay lại Mỹ theo visa sinh viên F1.
Bà Obioha nhận định rằng chính quyền hiện tại đã hủy bỏ các chương trình hỗ trợ người nhập cư, khác với các chính sách trước đây. Bà cũng bày tỏ mối quan ngại về việc khoảng 60% thân chủ của bà gần đây bày tỏ lo ngại về tình trạng hồ sơ của họ.
Bà Arana, chủ quán Las Perras Café, tự hào về di sản văn hóa của gia đình mình, với những bức ảnh chụp người thân được trưng bày tại quán. Bà cho biết, “Khi bạn là người nhập cư, bạn không cần một bức ảnh. Nó ở trong bạn.” Bà cũng tích cực vận động cho cộng đồng, thỉnh thoảng tổ chức các sự kiện miễn phí tại quán cà phê của mình.
FIEL và luật sư Obioha đã hỗ trợ nhiều trường hợp tương tự, giúp các gia đình đoàn tụ và tìm lại “giấc mơ Mỹ”.
Theo tin từ KHOU 11.