Thân nhân nạn nhân lũ lụt phản đối kế hoạch mở lại Trại Mystic năm 2026

Thân nhân của các nạn nhân tử vong trong vụ lũ lụt tại Trại Mystic phản đối kế hoạch mở lại trại vào mùa hè 2026. Họ cho rằng việc tưởng niệm chưa được tham vấn và kêu gọi tập trung tìm kiếm nạn nhân cuối cùng còn mất tích. Trại Mystic dự kiến mở…

070825 sh david raw one hunt co camp mystic kdfw1 00.28.35.48

Gia đình của những người đã thiệt mạng trong vụ lũ lụt thảm khốc tại Trại Mystic đang lên tiếng phản đối kế hoạch mở lại trại vào mùa hè tới.

Anh Quốc, cha của Eloise Peck, một trong những nạn nhân trẻ tuổi, đã gửi đi một tuyên bố cho biết gia đình ông và các gia đình khác có người thân đã qua đời tại trại này chưa từng được tham vấn hay đồng ý về kế hoạch tưởng niệm. Ông nhấn mạnh rằng mọi nguồn lực lúc này nên tập trung vào việc tìm kiếm Cile Steward, nạn nhân cuối cùng vẫn chưa được tìm thấy.

Trại Mystic, nơi đã xảy ra thảm kịch cướp đi sinh mạng của 25 nữ sinh và 2 nhân viên vào dịp Quốc khánh năm 2025, dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào mùa hè năm sau. Quyết định này được đưa ra sau khi trại công bố kế hoạch thực hiện các quy định an toàn mới của Texas, bao gồm Đạo luật An toàn “Thiên đàng 27” (Heaven’s 27 Safety Act). Tuy nhiên, một phần cơ sở của trại, Trại Mystic Guadalupe River, bị hư hại nặng nề và sẽ không mở cửa trở lại cùng các khu vực khác.

Đạo luật “Thiên đàng 27” yêu cầu danh sách trực tuyến các trại hè được cấp phép, kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho các tình huống khác nhau và quy định cấm cấp phép cho các trại có nhà ở trong vùng lũ lụt. Các bậc phụ huynh có con em đã thiệt mạng trong vụ lũ lụt trước đó đã ủng hộ mạnh mẽ dự luật này.

Thông tin được cung cấp bởi gia đình của Eloise Peck, theo nguồn tin từ FOX 4 News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú