Thân nhân giáo chức Humble ISD tử nạn vì lũ lụt hy vọng tìm thấy vợ con

Thân nhân giáo chức Humble ISD tử nạn vì lũ lụt hy vọng tìm thấy vợ con

Giới chức Texas vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm và cứu nạn sau trận lũ lụt kinh hoàng cuối tuần qua, với hy vọng tìm thấy những người mất tích còn sống.

Trong số những nạn nhân được xác nhận đã thiệt mạng là ông Jeff Wilson, một giáo chức của học khu Humble ISD. Con trai 12 tuổi của ông, Shiloh, và vợ, Amber, vẫn còn mất tích. Theo lời một người bạn thân của gia đình, Clint Wilson, ông vẫn giữ niềm tin rằng Amber và Shiloh sẽ được tìm thấy.

Gia đình ông Jeff Wilson được mô tả là một gia đình gắn bó với bộ môn rodeo. Họ đang có mặt tại hạt Kerr để tham dự một giải đấu rodeo dành cho giới trẻ, nơi Shiloh, cháu đời thứ ba của một gia đình có truyền thống rodeo, sẽ tranh tài.

“Họ là một gia đình rất đoàn kết và yêu rodeo. Họ sống, thở và ngủ với rodeo,” Clint chia sẻ. “Nếu thấy người này thì hai người kia luôn ở gần. Họ không bao giờ đi đâu xa nhau. Họ luôn di chuyển cùng nhau, một khối gắn bó đầy yêu thương.”

Clint và Jeff tuy cùng họ nhưng không có quan hệ huyết thống. Họ là bạn bè từ thời đại học. Trong khi Clint đau buồn trước sự ra đi của Jeff, ông vẫn đầy hy vọng về công cuộc tìm kiếm Amber và Shiloh.

“Thông tin cuối cùng tôi nhận được là từ anh trai của Amber,” Clint cho biết. “Họ vẫn chưa tìm thấy Amber và Shiloh. Họ tìm thấy túi dụng cụ của Shiloh, một vài quyển sách và một chiếc yên ngựa cách nơi họ ở khoảng 13 dặm xuôi dòng sông.”

Clint nói rằng sự mất mát và ảnh hưởng của trận lũ đã khiến ông suy nghĩ rất nhiều. “Thật khó khăn. Nó thực sự ảnh hưởng mạnh đến tôi vào tối Chủ nhật,” ông nói. “Tôi đã rất kiên cường, nhưng chúng tôi vẫn đang cầu nguyện.”

Cộng đồng Humble ISD cũng đang cùng nhau cầu nguyện. Họ vừa tổ chức một buổi lễ tưởng niệm ông Jeff Wilson, một giáo viên tại trường Trung học Kingwood Park, người đã có 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục.

Theo lời Clint, cuộc trò chuyện cuối cùng của ông với Jeff là khi Jeff đang trên đường đến Kerrville. “Chúng tôi đã nói về việc cần sắp xếp một bữa ăn tối,” Clint nhớ lại.

Gia đình ông Jeff Wilson đã ở tại một khu cắm trại ở Kerrville. Lần cuối cùng họ liên lạc với bạn bè là vào khoảng 10:30 tối, khi họ cho biết mình ở rất gần con sông đến mức có thể bước xuống đó. Kể từ đêm đó, không ai còn nghe tin gì về gia đình này nữa.

Theo tin từ KPRC Click2Houston ngày 8 tháng 7 năm 2025.


follow nhận tin mới