Thân Mẫu của Người Sáng Lập Amazon Jeff Bezos, Bà Jacklyn Gise Bezos, Qua Đời Ở Tuổi 78

250815 jeff jacklyn bezos mn 1005 51cfcd

Bà Jacklyn Gise Bezos, thân mẫu của tỉ phú Jeff Bezos, người sáng lập tập đoàn Amazon, vừa qua đời ở tuổi 78 sau thời gian dài chống chọi với chứng mất trí nhớ thể Lewy (Lewy body dementia). Tin buồn này được chính ông Jeff Bezos công bố trên tài khoản Instagram cá nhân.

Theo chương trình Bezos Scholars Program, một tổ chức từ thiện do bà và chồng là ông Mike Bezos thành lập, bà Gise Bezos đã từ trần tại nhà riêng ở Miami vào thứ Năm vừa qua. Tỉ phú Bezos chia sẻ trên Instagram: “Sau một cuộc chiến dài với chứng mất trí nhớ thể Lewy, mẹ tôi đã ra đi hôm nay, được bao quanh bởi những người yêu thương bà – các con, cháu và cha tôi. Tôi biết bà đã cảm nhận được tình yêu của chúng tôi trong những khoảnh khắc cuối cùng ấy.”

Chứng mất trí nhớ thể Lewy là một dạng sa sút trí tuệ do các thể Lewy (các hạt protein bất thường) tích tụ trong các tế bào thần kinh của não, ảnh hưởng đến các vùng điều khiển vận động, trí nhớ và tư duy. Theo Mayo Clinic, căn bệnh này gây suy giảm dần khả năng tinh thần theo thời gian, có thể dẫn đến ảo giác thị giác, thay đổi mức độ tỉnh táo và sự chú ý, cùng các triệu chứng như cử động chậm chạp, lú lẫn, trầm cảm và mất trí nhớ. Đây là dạng sa sút trí tuệ phổ biến thứ hai sau bệnh Alzheimer.

Bà Gise Bezos sinh ra tại Washington D.C., sau đó chuyển đến Albuquerque, New Mexico. Bà sinh người con đầu lòng, Jeff, khi mới 17 tuổi và vẫn còn đang học trung học.

Tổ chức Bezos Scholars Program cho biết: “Là một bà mẹ trẻ đơn thân, bà Jackie đã không ngừng nỗ lực – ban ngày làm việc tại ngân hàng và ban đêm đi học. Ca làm việc của bà trùng với một người nhập cư trẻ tuổi từ Cuba tên Miguel (Mike) Bezos, người làm ca đêm. Hai người đã yêu nhau và kết hôn vào ngày 5 tháng 4 năm 1968, khởi đầu một mối quan hệ đối tác bền chặt trọn đời trong mọi khía cạnh cuộc sống.” Vợ chồng bà có thêm hai người con khác là Christina và Mark. Tổ chức này cũng nhấn mạnh rằng bà Gise Bezos đã “cống hiến cuộc đời mình cho gia đình và dốc hết trái tim để nuôi dạy các con bằng lòng trắc ẩn, sự kiên nhẫn và trí tuệ.”

Trong lời chia buồn, ông Jeff Bezos đặc biệt nhấn mạnh về việc mẹ mình đã phải trưởng thành sớm vì có ông khi còn rất trẻ. “Điều đó chắc chắn không dễ dàng, nhưng bà đã làm cho mọi thứ đều ổn thỏa,” Bezos viết. “Bà đã yêu thương tôi một cách mãnh liệt, đưa người cha tuyệt vời của tôi vào đội ngũ vài năm sau đó, rồi thêm em gái và em trai tôi vào danh sách những người để yêu thương, bảo vệ và nuôi dưỡng. Phần đời còn lại của bà, danh sách những người để yêu thương ấy không ngừng tăng lên. Bà luôn cho đi nhiều hơn những gì bà yêu cầu.”

Ngoài việc chăm sóc gia đình, bà Gise Bezos còn rất tận tâm với giáo dục. Năm 1991, ở tuổi 45, bà quay lại trường học và lấy bằng Cử nhân Nghệ thuật từ Đại học Saint Elizabeth ở New Jersey.

Năm 2000, bà Gise Bezos cùng chồng, các con và gia đình thành lập Quỹ Gia đình Bezos (Bezos Family Foundation), và đến năm 2005, họ sáng lập Chương trình Học giả Bezos (Bezos Scholars Program), chuyên cung cấp các chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các sinh viên xuất sắc từ Mỹ đến Châu Phi, theo thông tin trên trang web của chương trình. Cái chết của bà Gise Bezos diễn ra chỉ chưa đầy hai tháng sau khi con trai bà, tỉ phú Jeff Bezos, kết hôn với Lauren Sánchez tại Ý trong một sự kiện xa hoa với sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng.

“Tất cả chúng tôi đều may mắn khi có bà trong cuộc đời,” Bezos viết về mẹ mình. “Con sẽ giữ bà an toàn trong trái tim con mãi mãi. Con yêu mẹ.” (Theo NBC News)


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú