Một Thẩm phán Liên bang đã ra phán quyết yêu cầu Sở Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE) phải cải thiện ngay lập tức các điều kiện tại một cơ sở giam giữ di trú ở Thành phố New York. Phán quyết này được đưa ra sau hàng loạt khiếu nại từ những người bị giam giữ về tình trạng bẩn thỉu, hôi hám và quá tải của các phòng giam.
Thẩm phán Lewis A. Kaplan, trong một vụ kiện được đệ trình bởi các tổ chức bảo vệ quyền di dân, đã ban hành lệnh hạn chế tạm thời, yêu cầu ICE phải giới hạn sức chứa, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và cung cấp chiếu ngủ cho các phòng chờ tại tòa nhà liên bang số 26 Federal Plaza ở Manhattan.
Theo hồ sơ tòa án, những người bị giam giữ đã khiếu nại rằng họ không được cung cấp xà phòng, bàn chải đánh răng và các vật dụng vệ sinh cá nhân cần thiết. Thức ăn được mô tả là “thức ăn thừa không thể ăn được”, và họ phải chịu đựng “mùi hôi kinh hoàng” của mồ hôi, nước tiểu và phân, một phần do nhà vệ sinh trong phòng giam là loại mở. Một phụ nữ thậm chí còn cho biết cô không có đủ sản phẩm vệ sinh cá nhân trong kỳ kinh nguyệt vì phụ nữ trong phòng chỉ được phát hai món để chia sẻ.
Thẩm phán Kaplan đã chỉ thị các viên chức di trú liên bang phải phân bổ 50 foot vuông (khoảng 4.6 mét vuông) cho mỗi người, điều này sẽ làm giảm sức chứa của phòng giam lớn nhất xuống còn khoảng 15 người, thay vì hơn 40 người như các khiếu nại mô tả. Tòa án cũng yêu cầu chính quyền phải dọn dẹp các phòng giam kỹ lưỡng ba lần mỗi ngày, cung cấp đầy đủ xà phòng, khăn, giấy vệ sinh, bàn chải đánh răng, kem đánh răng và các sản phẩm vệ sinh phụ nữ. Đặc biệt, để giải quyết lo ngại về việc người bị giam giữ không thể liên lạc với luật sư, thẩm phán đã ra lệnh chính phủ phải tạo điều kiện cho các cuộc gọi điện thoại pháp lý bí mật, không bị giám sát và không được ghi âm.
Tại phiên điều trần, một luật sư chính phủ đã thừa nhận rằng một số khiếu nại là có căn cứ, khẳng định rằng “điều kiện tại 26 Federal Plaza cần phải nhân đạo.”
Vụ kiện được đệ trình bởi các tổ chức bảo vệ quyền di dân như Make the Road New York, New York Civil Liberties Union và American Civil Liberties Union, nhằm chấm dứt những gì luật sư bên nguyên đơn gọi là “điều kiện vô nhân đạo và kinh hoàng.” Một số người bị giam giữ đã phải ở tại 26 Federal Plaza trong nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần, lâu hơn mức thông thường là 72 giờ, trước khi được chuyển đến các cơ sở khác.
Tòa nhà này, nơi đặt Tòa Án Di Trú và văn phòng FBI tại New York, đã trở thành một điểm nóng về các vụ bắt giữ và giam giữ trong bối cảnh Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump tăng cường trấn áp di trú bất hợp pháp.
Sergio Barco Mercado, người đứng tên trong đơn kiện, một người Peru đã tìm cách tị nạn ở Hoa Kỳ vào năm 2022, cho biết ông bị giam giữ tại 26 Federal Plaza trong hai ngày sau khi bị bắt khi rời một phiên điều trần di trú. Ông mô tả phòng giam của mình “cực kỳ đông đúc”, lạnh lẽo và “có mùi nước cống”, khiến tình trạng nhiễm trùng răng của ông trở nên trầm trọng hơn. Một người bị giam giữ khác, Carlos Lopez Benitez, người chạy trốn bạo lực ở Paraguay vào năm 2023, cũng kể lại việc bị cán bộ ép buộc tự nguyện trục xuất và bị giam giữ trong phòng lạnh ngắt với những bữa ăn “trông như thức ăn cho chó”, theo The Associated Press.