Ông Tim Armstead, một thẩm phán Tòa Tối cao Tây Virginia và cựu Chủ tịch Hạ viện của tiểu bang, đã qua đời hôm thứ Ba, hưởng thọ 60 tuổi. Thông báo này được tòa án đưa ra, cho biết ông Armstead đã qua đời sau một thời gian ngắn nhập viện nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Ông Armstead được bổ nhiệm vào Tòa Tối cao Tây Virginia vào năm 2018. Trước đó, ông đã có 20 năm phục vụ trong cơ quan lập pháp tiểu bang với tư cách là đảng viên Cộng hòa. Trong sự nghiệp của mình, ông đã giữ chức vụ Chủ tịch Hạ viện từ năm 2015.
Thống đốc Cộng hòa Patrick Morrisey đã bày tỏ sự tiếc thương, ca ngợi ông Armstead là một người đàn ông tốt và chính trực, luôn cố gắng thiết lập chuẩn mực đạo đức trong mọi hành động.
Trước khi bước vào chính trường, ông Armstead tốt nghiệp Đại học Charleston và lấy bằng luật từ Đại học West Virginia. Ông cũng từng làm việc cho các cơ quan chính phủ cấp liên bang và tiểu bang.
Trong một tuyên bố, ông Roger Hanshaw, người kế nhiệm ông Armstead làm Chủ tịch Hạ viện, cho biết ông Armstead là một người bạn thân thiết và là một cố vấn khôn ngoan trong những quyết định khó khăn.
Khi tranh cử vào Tòa Tối cao nhiệm kỳ 12 năm vào năm 2020, ông Armstead đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục niềm tin vào tòa án sau vụ bê bối luận tội vào năm 2018. Vụ bê bối này liên quan đến việc chi tiêu công quỹ cho việc cải tạo văn phòng của các thẩm phán, bao gồm cả việc mua một chiếc ghế bành bọc da lộn màu xanh trị giá 32.000 đô la.
Theo hãng tin Associated Press, ông Armstead là một nhân vật có ảnh hưởng trong giới chính trị và tư pháp của Tây Virginia, được đồng nghiệp kính trọng vì kiến thức sâu rộng về tài chính tiểu bang và sự nhạy bén trong các vấn đề đạo đức.
Ông Armstead để lại người vợ là Anna, cùng một con gái và hai cháu.