Một thẩm phán liên bang đang chủ trì vụ án nhập cư của Kilmar Abrego Garcia, một người gốc El Salvador, dự kiến sẽ lắng nghe các tranh luận vào thứ Hai về việc liệu Sở Di Trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) có nên được phép bắt giữ lại Abrego Garcia trong khi chính quyền tìm cách trục xuất ông đến Liberia hoặc một quốc gia khác hay không.
Abrego Garcia đã được trả tự do vào ngày 11 tháng 12 sau khi Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Paula Xinis nhận thấy chính phủ đã giam giữ ông “mà không có thẩm quyền hợp pháp”.
Vào năm 2019, Thẩm phán Xinis cho biết Abrego Garcia chưa được ban hành lệnh trục xuất chính thức trong các thủ tục tố tụng nhập cư của mình. Đồng thời, một thẩm phán cũng cấm chính phủ trục xuất ông về quê nhà El Salvador vì lo sợ bị đàn áp.
Sau khi Abrego Garcia được thả, một thẩm phán di trú đã “sửa” sai sót và thêm lệnh trục xuất vào hồ sơ của ông, nhận thấy rằng nó “đã bị bỏ sót một cách sai lầm”.
Abrego Garcia, người đã sống ở Maryland cùng vợ và các con, đã bị trục xuất vào tháng 3 đến nhà tù lớn CECOT của El Salvador. Quyết định được đưa ra bất chấp lệnh của tòa án năm 2019, vì chính quyền Tổng Thống Donald Trump tuyên bố ông là thành viên của băng đảng tội phạm MS-13, điều mà ông phủ nhận.
Ông đã được đưa trở lại Hoa Kỳ vào tháng 6 để đối mặt với các cáo buộc buôn lậu người ở Tennessee. Ông đã được Thẩm phán Xinis thả khỏi trại giam ICE trong khi chờ xét xử. Phiên tòa xét xử các cáo buộc ở Tennessee, mà ông đã không nhận tội, dự kiến diễn ra vào tháng 1.
Vào thứ Sáu, các luật sư của ông đã đệ đơn yêu cầu trừng phạt chính quyền Tổng Thống Donald Trump vì cáo buộc vi phạm lệnh của tòa án, cấm các quan chức đưa ra các tuyên bố ngoài tố tụng có thể ảnh hưởng đến vụ án. Sau khi Abrego Garcia được thả khỏi trại giam ICE, Đặc vụ trưởng Tuần tra Biên giới Gregory Bovino đã gọi ông là “kẻ buôn lậu người” và “kẻ hành hung vợ” trên truyền hình quốc gia, các luật sư của ông cho biết.
Theo ABC News.



































