Thẩm phán ra lệnh trả tự do cho người biểu tình Đại học Columbia

Một thẩm phán liên bang vừa ra lệnh cho chính phủ Hoa Kỳ trả tự do cho Mahmoud Khalil, cựu sinh viên cao học tại Đại học Columbia, người đã bị giam giữ di trú từ đầu tháng 3. Chính quyền của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump trước đó đã tìm cách trục xuất ông vì vai trò của ông trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.

Phán quyết được đưa ra hôm thứ Sáu bởi Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Michael Farbiarz tại New Jersey. Ông Farbiarz cho rằng việc tiếp tục giam giữ một cư dân hợp pháp của Hoa Kỳ là “rất, rất bất thường” khi người này không có khả năng bỏ trốn và chưa bị cáo buộc bất kỳ hành vi bạo lực nào.

Thẩm phán nhấn mạnh: “Người yêu cầu không phải là người có nguy cơ bỏ trốn và bằng chứng được đưa ra cho thấy anh ta không gây nguy hiểm cho cộng đồng. Chấm hết.”

Mahmoud Khalil là người đầu tiên bị bắt giữ theo chiến dịch của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm vào các sinh viên tham gia biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio từng nói rằng ông Khalil phải bị trục xuất vì sự hiện diện của ông có thể gây hại cho chính sách đối ngoại của Mỹ. Tuy nhiên, Thẩm phán Farbiarz trước đó đã phán quyết rằng chính phủ không thể trục xuất ông Khalil dựa trên lý do đó.

Chính quyền vẫn có thể tiếp tục theo đuổi việc trục xuất dựa trên cáo buộc ông nói dối trong đơn xin thẻ xanh, một cáo buộc mà ông Khalil phủ nhận. Tuy nhiên, Thẩm phán Farbiarz cho rằng cáo buộc này không đủ lý do để tiếp tục giam giữ ông, đồng thời lưu ý rằng ông Khalil đang bị cản trở thực hiện quyền tự do ngôn luận và quyền tố tụng chính đáng của mình.

Ông Khalil có thể được rời khỏi trung tâm giam giữ ở Louisiana ngay trong ngày thứ Sáu. Ông sẽ phải nộp lại hộ chiếu nhưng được phép đi lại hạn chế trong nước để thăm gia đình ở New York và Michigan, dự các phiên tòa ở New Jersey và Louisiana, và vận động hành lang tại Washington.

Vợ ông Khalil, Tiến sĩ Noor Abdalla, người cùng con trai sơ sinh (đều là công dân Mỹ) sống ở New York, bày tỏ sự nhẹ nhõm sau ba tháng chồng bị giam giữ. Bà nói: “Chúng tôi biết phán quyết này chưa giải quyết hết những bất công mà chính quyền Trump đã gây ra cho gia đình chúng tôi, và nhiều người khác. Nhưng hôm nay chúng tôi ăn mừng Mahmoud trở về New York để đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình.”

Việc phóng thích ông Khalil diễn ra sau khi một số học giả khác bị nhắm mục tiêu vì các hoạt động của họ, bao gồm cựu sinh viên Columbia Mohsen Mahdawi, sinh viên Tufts Rumeysa Ozturk, và học giả Georgetown Badar Khan Suri, cũng đã được trả tự do khỏi nơi giam giữ.

Ông Khalil bị giam giữ vào ngày 8 tháng 3 tại Manhattan. Ông không bị cáo buộc vi phạm bất kỳ luật nào trong các cuộc biểu tình tại Columbia. Ông đóng vai trò là người đàm phán và phát ngôn viên cho các nhà hoạt động sinh viên và không nằm trong số những người bị bắt giữ, nhưng sự nổi bật của ông trên truyền thông và việc ông sẵn sàng phát biểu công khai đã khiến ông trở thành mục tiêu của những người chỉ trích.

Thông tin theo Associated Press.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú