Một thẩm phán liên bang tại Tòa án Phân khu 11 đã bị khiển trách riêng tư vì hành vi không phù hợp, theo báo cáo của PennLive. Cuộc điều tra của tòa án cho thấy bà đã có quan hệ ngoài luồng với một sĩ quan cảnh sát cấp cao ngay trong phòng làm việc của mình, bất chấp sự chứng kiến của nhân viên.
Các nhà chức trách tại Atlanta đang xem xét liệu sĩ quan này có thuộc sở cảnh sát của họ hay không. Ban đầu, thẩm phán này đã bác bỏ các cáo buộc, gọi chúng là “vô căn cứ” và “lố bịch”. Tuy nhiên, sau đó bà đã thay đổi thái độ trước khi lệnh khiển trách riêng tư được ban hành, trong đó giữ kín tên bà và chi tiết về vụ việc.
Ủy ban đã khẳng định lệnh kỷ luật, cho rằng thẩm phán đã tự đặt mình vào tình thế dễ bị tống tiền, vi phạm quy tắc ứng xử của ngành tư pháp, thiếu phán đoán và làm cho môi trường làm việc của nhân viên trở nên “khó chịu và đáng lo ngại”. Tuy nhiên, ủy ban tin rằng thẩm phán sẽ không tái phạm hành vi này, đặc biệt là sau khi bà đã chấm dứt mối quan hệ kéo dài hai năm với sĩ quan kia.
Thẩm phán này sẽ phải viết thư xin lỗi các cựu trợ lý, không được giữ chức vụ thẩm phán trưởng của phân khu và không được tham gia bất kỳ ủy ban hội nghị tư pháp nào. Tuy nhiên, bà vẫn giữ được công việc của mình.
Bài báo cũng đề cập đến một câu chuyện khác về Bonnie Locket, một người tin vào tình yêu lãng mạn, đã chi 50.000 đô la để “kết hôn” với chính mình sau khi bị bạn đời phản bội nhiều lần. Locket, 38 tuổi, đã có một hôn lễ với chính mình ở Ibiza, coi đây là cam kết quan trọng nhất đối với bản thân. Bà cho biết cuộc hôn nhân này là để khẳng định giá trị của bản thân và hy vọng nó sẽ mở đường cho người phù hợp đến với cuộc sống của mình.
Cuối cùng, bài viết đưa ra một loạt các câu chuyện ngắn từ Reddit về những người đã có quan hệ tình dục với người mà họ “ghét”, cho thấy sự phức tạp và đôi khi mâu thuẫn trong các mối quan hệ con người.



