Một thẩm phán liên bang tại Florida đã bác bỏ đơn kiện phỉ báng trị giá 15 tỷ USD mà Tổng thống Donald Trump đệ trình chống lại tờ The New York Times.
Thẩm phán U.S. District Judge Steven Merryday nhận định rằng đơn kiện của ông Trump quá dài dòng, chứa đựng những ngôn ngữ “nhàm chán và nặng nề” không liên quan đến vụ việc pháp lý.
Theo nhận định của thẩm phán, “Một bản cáo trạng không phải là loa phóng thanh cho quan hệ công chúng hay bục diễn thuyết cho một bài diễn văn hùng hồn tại một cuộc mít-tinh chính trị”. Ông cũng nhấn mạnh rằng vụ kiện sẽ “bắt đầu, tiếp tục và kết thúc theo các quy tắc tố tụng một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc”.
Ông Trump có 28 ngày để đệ trình một bản cáo trạng sửa đổi, không quá 40 trang.
Đơn kiện ban đầu nhắm vào một cuốn sách và một bài báo của các phóng viên The New York Times, Russ Buettner và Susanne Craig, tập trung vào tài chính của ông Trump và vai trò của ông trong chương trình truyền hình “The Apprentice” trước khi trở thành Tổng thống.
Ông Trump cáo buộc các phóng viên đã “ác ý tung tin sai lệch” rằng nhà sản xuất truyền hình Mark Burnett đã biến ông thành người nổi tiếng – “mặc dù tại thời điểm công bố, các bị đơn đều biết rằng Tổng thống Trump đã là một người cực kỳ nổi tiếng và thành công trong kinh doanh”.
Đơn kiện cũng phản bác các tuyên bố của phóng viên về các giao dịch kinh doanh ban đầu của ông Trump và cha ông, Fred.
Ngoài ra, ông Trump còn trích dẫn một bài báo của Peter Baker hồi tháng 10 năm ngoái với tiêu đề “Đối với Trump, cả đời tai tiếng đang hướng tới thời khắc phán xét”.
Vụ việc này, theo tin từ Associated Press, cho thấy những thách thức pháp lý mà Tổng thống Donald Trump tiếp tục đối mặt liên quan đến các vấn đề truyền thông và tài chính.