Một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết vào thứ Sáu vừa qua, cho phép chính quyền của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp tục giam giữ Mahmoud Khalil, một nhà hoạt động nổi bật của Đại học Columbia.
Trong phán quyết của mình, Thẩm phán Michael Farbiarz thuộc Tòa án Quận Liên bang New Jersey đã bác bỏ yêu cầu trả tự do của Khalil. Thẩm phán nêu rõ rằng Khalil có thể tiếp tục bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) giam giữ, miễn là việc giam giữ này không dựa trên quyết định trước đó của Ngoại trưởng Marco Rubio rằng nhà hoạt động này là mối đe dọa an ninh quốc gia.
Phán quyết này được đưa ra sau khi các quan chức Bộ Tư pháp lập luận trong một lá thư vào thứ Sáu rằng mặc dù Khalil không thể bị giam giữ dựa trên quyết định của Ngoại trưởng Rubio theo phán quyết của thẩm phán trước đó, ông vẫn có thể bị giam giữ vì các lý do khác, viện dẫn các đạo luật liên quan đến di trú.
Ông Brett Max Kaufman, luật sư cấp cao của Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) đại diện cho Khalil, cho rằng động thái này là nỗ lực của chính quyền nhằm “trì hoãn công lý cho Mahmoud”. Ông Kaufman nhấn mạnh rằng chính phủ hiếm khi giam giữ người dân với lý do như vậy và rõ ràng họ đang cố gắng trừng phạt Mahmoud vì những phát ngôn của ông về Palestine.
Trước đó, để biện minh cho việc trục xuất Khalil, Ngoại trưởng Rubio đã đưa ra một bản ghi nhớ vào tháng 4, viện dẫn một điều khoản ít được biết đến trong Đạo luật Di trú và Quốc tịch năm 1952. Điều khoản này cho phép Bộ trưởng Ngoại giao trục xuất người không phải là công dân nếu xác định sự hiện diện của họ trong nước có thể dẫn đến “hậu quả ngoại giao bất lợi nghiêm trọng tiềm tàng đối với Hoa Kỳ”.
Ngoại trưởng Rubio viết trong bản ghi nhớ rằng việc cho phép Khalil, người lãnh đạo các cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza, ở lại Hoa Kỳ sẽ tạo ra “một môi trường thù địch cho sinh viên Do Thái tại Hoa Kỳ”.
Tuy nhiên, vào thứ Tư trước đó, Thẩm phán Farbiarz đã phán quyết rằng lý do ngoại giao để giam giữ Khalil là không đầy đủ và có khả năng vi hiến. Ông đã tạm dừng lệnh sơ bộ cho đến sáng thứ Sáu, tạo thời gian cho chính phủ kháng cáo.
Khalil, người lớn lên trong trại tị nạn Palestine ở Syria và được cấp quy chế thường trú nhân Hoa Kỳ, đã trở thành nhà hoạt động được nhiều người biết đến trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại Đại học Columbia năm ngoái. Vào tháng 3, ông đột ngột bị bắt bên ngoài khu ký túc xá và bị giam giữ trước khi chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump cáo buộc ông lãnh đạo “các hoạt động liên kết với Hamas, một tổ chức khủng bố bị chỉ định”. Kể từ đó, đội ngũ pháp lý của ông đã thách thức các nỗ lực trục xuất ông. Ông chưa bị buộc tội hình sự nào.
Một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa đã cáo buộc Khalil hành động để “tôn vinh và hỗ trợ những kẻ khủng bố”. Trong bản khai nộp tuần trước, Khalil gọi những tuyên bố này là “kỳ cục và sai sự thật”, và đó là những nỗ lực nhằm xóa bỏ nhân tính của ông.
Trong ba tháng bị giam giữ, Khalil cũng đã lên chức cha và đấu tranh để được liên lạc với cậu con trai mới sinh, Deen. Vợ ông, Tiến sĩ Noor Abdalla, một nha sĩ sinh ra ở Michigan, đã sinh con vào tháng 4. ICE trước đó đã từ chối yêu cầu của Khalil được tham dự buổi sinh của con trai. Ông đã gặp con trai lần đầu tiên vào tháng trước, ngay trước một phiên điều trần về di trú, theo lời các luật sư của ông.
ICE cũng từ chối yêu cầu chuyển Khalil từ Louisiana đến một cơ sở gần gia đình hơn vào tuần trước mà không giải thích lý do. Chính sách của cơ quan này yêu cầu giam giữ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp không phải công dân, là người chăm sóc chính hoặc có quyền nuôi con nhỏ, tại các cơ sở gần con cái của họ.
Bà Nora Ahmed, giám đốc pháp lý của ACLU Louisiana, thành viên đội ngũ pháp lý của Khalil, nhận định rằng chỉ thị của ICE công nhận chính phủ không nên có vai trò phá hủy đơn vị gia đình, nhưng đó chính xác là điều đang xảy ra.
Khalil đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nhà hoạt động ủng hộ Palestine và những người ủng hộ tự do ngôn luận. Việc ông bị bắt và giam giữ đã gây ra các cuộc biểu tình trên khắp đất nước. Gần đây nhất, một số người nổi tiếng là cha, bao gồm diễn viên hài Mo Amer, các diễn viên Mark Ruffalo và Mahershala Ali, cùng nghệ sĩ guitar Tom Morello của ban nhạc Rage Against The Machine, đã cùng nhau đọc lá thư mà Khalil viết cho con trai trước Ngày của Cha.
Mo Amer chia sẻ: “Tôi là người tị nạn Palestine, tị nạn ở Mỹ, trở thành công dân vào năm 2009, và năm 2023 tôi có một đứa con trai. Lá thư của Mahmoud như một nhát dao đâm vào tim, và đó là lý do tôi làm điều này”.
Tin từ NBC News cho hay.