Một thẩm phán liên bang đã tuyên án có lợi cho Đại học Harvard trong vụ kiện với chính quyền Tổng thống Donald Trump, phán quyết rằng việc Nhà Trắng đóng băng hơn 2 tỷ USD tiền tài trợ nghiên cứu cho trường là bất hợp pháp.
Thẩm phán liên bang Allison Burroughs bác bỏ lập luận của chính quyền, cho rằng việc nhắm mục tiêu vào Harvard là do tình trạng bài Do Thái trên khuôn viên trường. Bà nhận định: “Việc xem xét hồ sơ hành chính khiến khó có thể kết luận bất cứ điều gì khác ngoài việc các bị đơn đã sử dụng bài Do Thái như một màn khói cho một cuộc tấn công có chủ đích, mang động cơ ý thức hệ vào các trường đại học hàng đầu của đất nước này.” Bà cũng nói thêm rằng “Hành động của họ đã gây nguy hiểm cho hàng thập kỷ nghiên cứu và phúc lợi của tất cả những người có thể hưởng lợi từ nghiên cứu đó, cũng như phản ánh sự coi thường đối với các quyền được bảo vệ theo Hiến pháp và các đạo luật liên bang.”
Quyết định này là một chiến thắng lớn cho Harvard, trường đại học duy nhất bị chính quyền Tổng thống Donald Trump nhắm mục tiêu và đã trực tiếp đưa vụ việc ra tòa. Trong khi Nhà Trắng cho rằng họ đang trấn áp nạn bài Do Thái trong khuôn viên trường, Harvard đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến rộng lớn hơn về tự do học thuật, chi tiêu liên bang và giám sát khuôn viên trường.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố ý định kháng cáo phán quyết này. Bà Liz Huston, phát ngôn viên Nhà Trắng, cho biết: “Thẩm phán này do Obama bổ nhiệm có động cơ chính trị chắc chắn sẽ tuyên án có lợi cho Harvard bất kể sự thật. Rõ ràng là Đại học Harvard đã không bảo vệ sinh viên của họ khỏi sự quấy rối và cho phép sự phân biệt đối xử hoành hành trong khuôn viên trường trong nhiều năm.”
Thẩm phán Burroughs đã chỉ ra một số dự án nghiên cứu bị ảnh hưởng bởi các khoản cắt giảm của chính quyền, bao gồm các nỗ lực tạo ra một mô hình dự đoán để giúp các bác sĩ tại phòng cấp cứu của Bộ Cựu chiến binh xác định xem các cựu chiến binh có ý định tự tử có nên nhập viện hay không, nghiên cứu về bệnh xơ cứng teo cơ một bên (Lou Gehrig), phát triển một con chip để đo lường phơi nhiễm bức xạ của các phi hành gia NASA trong một chuyến thám hiểm sắp tới lên mặt trăng và hỗ trợ một chương trình của chính phủ về các mối đe dọa sinh học mới nổi.
Bà Burroughs nhấn mạnh: “Không có mối liên hệ rõ ràng nào giữa các dự án bị ảnh hưởng và nạn bài Do Thái.” Bà cũng lưu ý rằng vào thời điểm các khoản tài trợ bị đóng băng, không có cuộc điều tra nào về việc liệu bất kỳ phòng thí nghiệm nghiên cứu cụ thể nào “có tham gia vào hành vi bài Do Thái, có tuyển dụng người Do Thái, có được điều hành bởi các nhà khoa học Do Thái, hay đang điều tra các vấn đề hoặc căn bệnh đặc biệt liên quan đến người Do Thái hay không, … điều đó có nghĩa là việc đóng băng tài trợ có thể và có khả năng sẽ gây hại cho chính những người mà Chính quyền tuyên bố đang bảo vệ.”
Thẩm phán cũng lên án các bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Donald Trump, cho rằng những lo ngại của ông về Harvard “không liên quan đến nạn bài Do Thái”. Bà đã hủy bỏ “Lệnh Đóng băng” mà chính quyền ban hành vào tháng 4, lệnh này sẽ giữ lại hơn 2 tỷ USD tiền tài trợ nhiều năm cho trường và cấm chính phủ “trì hoãn bất kỳ khoản tài trợ liên bang bổ sung nào cho Harvard để trả đũa việc thực thi các quyền Tu chính án Thứ nhất của trường, hoặc với bất kỳ lý do bị cáo buộc nào về phân biệt đối xử mà không tuân thủ các điều khoản của Tiêu đề VI.”
Bà Burroughs cũng thẳng thắn thừa nhận rằng việc chống lại nạn bài Do Thái là một mục tiêu quan trọng, nhưng bà viết rằng “Hồ sơ ở đây không phản ánh rằng việc chống lại nạn bài Do Thái là mục tiêu thực sự của các bị đơn khi hành động chống lại Harvard, và ngay cả khi đó, việc chống lại nạn bài Do Thái không thể đạt được trên lưng Tu chính án Thứ nhất.”
Tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Harvard phải trả “không dưới 500 triệu USD”, nói với Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon rằng “Chúng họ đã rất tệ. Đừng thương lượng.”
Các trường khác bị chính quyền nhắm mục tiêu năm nay, nhiều trường đang trải qua áp lực tài chính nghiêm trọng, đã có những cách tiếp cận ít đối đầu hơn Harvard. Trường Đại học Columbia đã đồng ý trả 200 triệu USD cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ để khôi phục toàn bộ tài trợ liên bang. Đại học Brown đã đạt được thỏa thuận trả 50 triệu USD cho các tổ chức phát triển lực lượng lao động của Rhode Island.
Nhà Trắng vẫn đang đàm phán với Đại học Cornell và Đại học Northwestern, và đang tìm kiếm một thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD với Đại học California, Los Angeles. Lãnh đạo trường đại học này cho biết vào thời điểm đó, con số đó sẽ tàn phá trường đại học. Theo tin từ CNN.