Một trận lũ quét kinh hoàng đã ập vào Trại Mystic ở Hunt, Texas, cướp đi sinh mạng của 27 người, bao gồm cả trẻ em và người hướng dẫn. Vụ việc đau lòng xảy ra vào cuối tuần lễ Độc lập 4 tháng 7, khiến cộng đồng bàng hoàng và dấy lên những lo ngại về an toàn tại các trại hè. Mười trại sinh và một người hướng dẫn vẫn còn mất tích, lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm trong dòng nước lũ rút dần của sông Guadalupe.
Theo Fox News, trong số những nạn nhân thiệt mạng có một bé gái 8 tuổi đến từ Alabama và giám đốc trại Dick Eastland. Ông Eastland được ca ngợi là người hùng vì đã cố gắng cứu các em nhỏ trong cơn lũ dữ.
Thảm kịch tại Trại Mystic gợi nhớ về một sự kiện đau buồn tương tự vào năm 1987, khi lũ quét trên sông Guadalupe cướp đi sinh mạng của 10 thiếu niên tại một trại hè khác. Những sự cố này là lời nhắc nhở nghiệt ngã về những rủi ro tiềm ẩn khi tham gia các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.
Giám đốc điều hành của American Camp Association, Henry DeHart, chia sẻ với Fox News Digital: “Sự kiện bi thảm này là một trong những thảm họa lũ lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử trại hè gần đây, và quy mô của nó đã gây chấn động sâu sắc cộng đồng trại hè.”
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cộng đồng địa phương và trên toàn quốc đang cùng nhau cầu nguyện và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này.