Thảm kịch lũ lụt Texas: Nạn nhân là các nữ tu, giáo viên và trẻ em

Thảm kịch lũ lụt Texas: Nạn nhân là các nữ tu, giáo viên và trẻ em

Trận lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung Texas đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 82 người, trong đó có nhiều nạn nhân là các giáo viên, học sinh và trẻ em. Giới chức địa phương đang tiếp tục công tác tìm kiếm những người còn mất tích.

Theo tin từ Fox News ngày 7 tháng 7 năm 2025, các nạn nhân bao gồm cặp vợ chồng Reece và Paula Zunker, những người được yêu mến trong cộng đồng giáo dục Kerrville. Reece là huấn luyện viên bóng đá, còn Paula từng là giáo viên tại trường Tivy High School. Hai người con của họ, Lyle và Holland, vẫn đang mất tích.

Ngoài ra, hai chị em Blair (13 tuổi) và Brooke Harber (11 tuổi) đã thiệt mạng khi cabin của họ bị cuốn trôi. Ông bà của hai em, Charlene và Mike Harber, vẫn chưa được tìm thấy. Câu chuyện của gia đình Harber được chia sẻ trên GoFundMe, cho thấy nước lũ dâng cao một foot mỗi phút, khiến việc tiếp cận họ trở nên bất khả thi.

Bà Tanya Burwick, 62 tuổi, làm việc tại Walmart, cũng đã thiệt mạng khi đang trên đường đi làm. Chiếc xe SUV của bà được tìm thấy bị nhấn chìm hoàn toàn, và thi thể bà được tìm thấy cách đó không xa. Bà được mô tả là người có nụ cười rạng rỡ và ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh.

Jane Ragsdale, 68 tuổi, người dành cả đời cho Trại hè Heart O’the Hills, một trại dành cho nữ sinh ở Texas Hill Country, cũng đã thiệt mạng. Bà được coi là “trái tim của The Heart”, là ngọn hải đăng dẫn lối và là nơi trú ẩn an toàn cho mọi người.

Dick Eastland, giám đốc và đồng sở hữu của Camp Mystic, một trại hè Cơ đốc giáo cho nữ sinh, được cho là đã hy sinh khi cố gắng cứu các học viên của mình khỏi trận lũ. Lời chia sẻ từ những người quen biết cho thấy ông là một người “vô vị kỷ” và là “người cha tinh thần”.

Nhiều học viên khác của Camp Mystic cũng đã thiệt mạng, bao gồm Lila Bonner, Eloise Peck, Janie Hunt (9 tuổi, có họ hàng với chủ sở hữu đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs), Anna Margaret Bellows (8 tuổi), Renee Smajstrla (8 tuổi), Linnie Anne McCown (8 tuổi), Sarah Marsh (8 tuổi) và Mary Kathryn Jacobe (8 tuổi). Các gia đình của các em đều bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự mất mát to lớn này.

Trận lũ lụt kinh hoàng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan, đòi hỏi các biện pháp ứng phó và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn từ phía chính quyền và cộng đồng.


follow nhận tin mới