Ngày 28 tháng 1 năm 1986, một ngày tràn đầy hy vọng và cảm hứng đã trở thành biểu tượng bi thương cho nước Mỹ khi tàu con thoi Challenger phát nổ chỉ sau 73 giây cất cánh, cướp đi sinh mạng của cả bảy thành viên phi hành đoàn. Vụ tai nạn đã khắc sâu vào lịch sử như một bi kịch quốc gia.
Tuy nhiên, vượt lên trên thảm kịch, một di sản tích cực vẫn tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng cho hàng triệu học sinh thông qua các hoạt động học tập STEM sâu rộng. Trung tâm Challenger về Giáo dục Khoa học Vũ trụ, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi gia đình các phi hành gia xấu số, đã không ngừng nỗ lực mang đến những cơ hội học tập thực hành cho học sinh.
Đặc biệt, cố giáo sư Christa McAuliffe, người lẽ ra đã trở thành giáo viên đầu tiên bay vào không gian và chia sẻ bài học từ vũ trụ, đã để lại một di sản đáng ngưỡng mộ. Cuộc đời và những đóng góp của bà cho giáo dục đã được ghi nhận qua nhiều hình thức, bao gồm cả một bức tượng được khánh thành tại quê nhà New Hampshire vào năm 2024 và một bộ phim tài liệu về ảnh hưởng giáo dục của bà.
Theo thông cáo báo chí từ Trung tâm Challenger, họ cam kết tiếp nối di sản của phi hành đoàn Challenger, không chỉ trong ký ức mà còn trong ước mơ và sự quyết tâm của các thế hệ học sinh. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm, Trung tâm sẽ vinh danh các tổ chức có tinh thần tương đồng với phi hành đoàn Challenger và tạo ra một bản tin kỹ thuật số để học sinh chia sẻ những hình dung của mình về du hành vũ trụ trong tương lai.
Bài viết này, theo tin từ KHOU 11, nhấn mạnh rằng tương lai của lực lượng lao động STEM phụ thuộc vào thế hệ học sinh ngày nay, và dịp kỷ niệm này là lúc để suy ngẫm cũng như hướng tới một tương lai đầy khát vọng.






























