KERRVILLE, Texas – Một gia đình 6 người đã bị cuốn trôi trong trận lũ quét kinh hoàng ở Texas vào dịp lễ Độc Lập 4 tháng 7 vừa qua, theo tin từ New York Times. Các nhà chức trách và người thân đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.
Cô Hailey Chavarria, một giáo viên đến từ Austin, cho biết 5 thành viên trong gia đình cô từ Midland, Texas – bao gồm mẹ, dượng, dì, chồng của dì và một người em họ – vẫn còn mất tích sau trận lũ quét quét qua khu cắm trại của họ dọc theo sông Guadalupe. Họ đã tập trung tại đây để có một chuyến đi cắm trại vui vẻ trong kỳ nghỉ lễ.
Chỉ có một thành viên trong gia đình, Devyn Smith, 22 tuổi, được tìm thấy còn sống khi đang bám vào một cái cây. Đoạn video ghi lại cảnh giải cứu Smith đã mang đến một chút niềm vui hiếm hoi trong những ngày qua. Smith đã bị dòng nước cuốn trôi hơn 15 dặm, qua ba con đập và vô số mảnh vỡ trong suốt sáu giờ. Hiện Smith vẫn đang được điều trị trong bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể.
“Tôi chỉ hy vọng họ đang ở đâu đó,” cô Chavarria nghẹn ngào nói, “và ngay cả khi đó là kịch bản tồi tệ nhất, thì ít nhất cũng tìm thấy được thi thể.”
Theo lời kể của cô Chavarria, gia đình cô đã dựng lều cắm trại bên bờ sông vào tối thứ Năm. Trận lũ quét ập đến trước bình minh đã cuốn trôi tất cả. Họ vội vã chạy đến xe để thoát thân, nhưng dòng nước lũ quá mạnh đã cuốn phăng mọi thứ. Một chiếc xe tải của gia đình Chavarria được tìm thấy méo mó và trống rỗng, mắc kẹt vào một cái cây.
Đến Chủ nhật, khoảng một chục người thân, bao gồm cả cha của Chavarria, đã đến Quận Kerr, mang theo cưa máy và rìu để tìm kiếm trong đống đổ nát tại nơi cuối cùng nhìn thấy các thành viên trong gia đình. Họ tập trung bên ngoài một nhà thờ, nơi cô Chavarria cố gắng an ủi người chị gái đang suy sụp.
“Chúng tôi đã đi từ trung tâm này đến trung tâm khác, nhưng không ai có thể cho chúng tôi câu trả lời,” Chavarria nói. “Tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai làm việc tại những trung tâm này, bởi vì bạn có thể thấy họ muốn giúp đỡ rất nhiều. Tôi nghĩ có lẽ thành phố hoặc quận chưa chuẩn bị cho một điều gì đó như thế này.”
Cô cũng cho biết thêm: “Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào điện thoại.”
Tuy vậy, gia đình vẫn giữ hy vọng. “Mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ,” Helms, chị gái của Chavarria nói. “Tôi biết mẹ tôi đang ở đâu đó. Mẹ tôi quá mạnh mẽ để gục ngã.”
Smith, người sống sót duy nhất, đã kể lại câu chuyện kinh hoàng cho Chavarria. Vào đêm thứ Năm, trời bắt đầu mưa phùn. Khoảng 4 giờ sáng thứ Sáu, những người cắm trại bị đánh thức bởi tiếng mưa. Họ biết tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm. Khi họ cố gắng chạy trốn, điện thoại của họ phát ra cảnh báo lũ quét.
Mẹ, dì, dượng và một người em họ của Chavarria đã trèo lên xe bán tải khi nước dâng cao. Một số người trong số họ đã cố gắng cảnh báo một nhóm thứ hai đang ở trong một chiếc xe nhỏ hơn ở vùng đất thấp hơn.
“Ra khỏi xe đi!” họ hét lên, theo lời Smith kể lại. Nhóm người kia đã trèo ra ngoài qua cửa sổ trời khi lũ lụt bao vây chiếc xe nhỏ của họ.
Sau đó, không ai còn nghe thấy tin tức gì về họ nữa. Lực lượng cứu hộ tìm thấy chiếc xe tải màu xám nhiều giờ sau đó, nghiêng về một bên và đâm vào một cái cây gãy.
Chavarria mô tả mẹ cô, Michelle Crossland, người vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 50, là một “người phụ nữ hoang dã,” và chồng cô, Cody Crossland, khoảng 40 tuổi, là một người đàn ông mạnh mẽ, chơi trong một ban nhạc và đang theo học trường dạy nghề cắt tóc. Chavarria tin rằng Cody sẽ cố gắng hết sức để sống sót.
“Tất cả bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy trong anh ấy, và anh ấy sẽ giúp mẹ tôi vững vàng, bởi vì tôi biết mẹ tôi sẽ rất hoảng sợ,” Chavarria nói.
Nhóm người này thường đi du lịch cùng nhau, đến thăm Las Vegas vài lần một năm, nhưng đây là lần đầu tiên Chavarria biết họ cắm trại ở khu vực Kerrville.
Helms, chị gái của Chavarria, cho biết đứa con 12 tuổi của cô ban đầu dự định tham gia cùng gia đình. “Tạ ơn Chúa vì nó đã không đi. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được,” cô nói.
Các thành viên trong gia đình cho biết công tác tìm kiếm đôi khi gặp nhiều khó khăn. Không có người liên lạc nào cập nhật thông tin cho các gia đình về danh tính của những người được tìm thấy, còn sống hay đã chết. Chavarria đã phải gọi điện cho các nhà tang lễ.
“Bạn có thể cho tôi biết người thân của tôi có ở đó không? Đó là tất cả những gì tôi muốn biết. Ngay cả khi họ đã qua đời,” cô nói.
Eric Sanchez, 53 tuổi, một người thân khác đến từ Midland, đứng trầm ngâm bên cạnh hai chị em. “Tôi đến ngay khi nghe tin họ mất tích,” Sanchez nói. “Chúng tôi chỉ đang chờ đợi bất kỳ tin tức nào.”
Cha mẹ của Smith, người em họ được cứu sống, vẫn còn mất tích. Nhưng cô ấy đang hồi phục, Chavarria nói. “Tôi không biết làm thế nào cô ấy sống sót được,” cô nói, “nếu bạn là một người tin vào Chúa, thì đó là nhờ ân sủng của Chúa.”
Theo tin từ New York Times.