Một trận mưa giông lớn đã gây ra trận lũ quét kinh hoàng trên sông Guadalupe ở miền Trung Texas vào ngày 4 tháng 7 năm 2025, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và 11 người khác vẫn đang mất tích. Thảm họa xảy ra tại Camp Mystic, một trại hè dành cho nữ sinh nổi tiếng, nơi có khoảng 750 trẻ em đang tham gia các hoạt động.
Theo NBC10, mực nước sông Guadalupe, vốn có độ sâu trung bình 12 feet, đã dâng lên đến 26 feet chỉ trong vòng 45 phút do trận lũ quét. Emily Joyton, một cựu nhân viên của Camp Mystic hiện đang sống ở Philadelphia, chia sẻ với NBC10 về nỗi đau và sự mất mát to lớn mà cô cảm nhận được từ thảm kịch này.
Bà Joyton đặc biệt bày tỏ sự thương tiếc đối với Giám đốc trại Dick Eastland, người mà bà rất quý mến. Bà cho biết ông Eastland là một người tận tâm, luôn chăm sóc các em nhỏ và nhân viên trong trại như người thân trong gia đình.
Hiện tại, các nhà chức trách vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 11 người mất tích còn lại. Cộng đồng địa phương và những người từng gắn bó với Camp Mystic đang cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Một quỹ GoFundMe đã được lập ra để hỗ trợ Camp Mystic và những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
Vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của thời tiết khắc nghiệt và tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là các trại hè dành cho trẻ em.