Một cuộc triển lãm nghệ thuật đầy suy tư tại Bảo tàng Manetti Shrem của UC Davis có tựa đề “Breath(e): Toward Climate and Social Justice” (Thở: Hướng tới Công lý Khí hậu và Xã hội) đang đi đến những ngày cuối cùng. Triển lãm quy tụ hơn một chục nghệ sĩ, nhà hoạt động và nhà khoa học, những người đang tìm hiểu về các vấn đề bất công xã hội và môi trường toàn cầu.
Các nhà tổ chức cho biết: “Lá phổi của hành tinh chúng ta – đại dương, rừng và khí quyển – đang bị đe dọa, xâm phạm bởi khí thải carbon, nhựa và các chất ô nhiễm nhân tạo. Hành động thở còn trở nên nguy hiểm hơn bởi đại dịch COVID-19 và sự tàn bạo của cảnh sát.”
Trong số các nghệ sĩ tham gia có Clarissa Tossin, người đã tạo ra các tác phẩm điêu khắc bằng silicon mô phỏng hình ảnh cây đào chết do nắng nóng và hạn hán kéo dài ở Los Angeles. Brandon Ballengee thì trưng bày những bức chân dung động vật biển đã tuyệt chủng do thảm họa do con người gây ra, chẳng hạn như vụ tràn dầu Deepwater Horizon năm 2010, được thực hiện bằng dầu thô, chất gây ô nhiễm và chất phân tán.
Triển lãm diễn ra song song với tác phẩm “Ojo” của nghệ sĩ Julio César Morales, phản ánh trải nghiệm nhập cư và cuộc sống gần biên giới Mexico-Mỹ.
Triển lãm mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Tư đến Thứ Bảy, cho đến hết ngày 29 tháng 11 năm 2025, tại địa chỉ 254 Old Davis Road, Davis. Vé vào cửa miễn phí. Thông tin chi tiết có tại manettishremmuseum.ucdavis.edu.
Bài viết được đăng trên Bay Area News Group ngày 19 tháng 11 năm 2025.






























