Chính quyền Thái Lan đã tiến hành trục xuất một nhà hoạt động nhân quyền người Việt Nam, ông Y Quynh Bdap, người đã bị giam giữ tại Bangkok từ năm ngoái. Quyết định này được đưa ra bất chấp những quan ngại sâu sắc từ các nhóm nhân quyền rằng ông có thể gặp nguy hiểm nếu bị trả về Việt Nam.
Theo luật sư của ông Bdap, ông đã được bàn giao cho chính quyền Việt Nam vào thứ Sáu tuần trước và hiện không rõ tung tích. Luật sư lên án hành động này là vi phạm luật pháp Thái Lan về chống tra tấn và chống mất tích cưỡng bức.
Ông Y Quynh Bdap là người đồng sáng lập nhóm Montagnards Stand for Justice, một tổ chức đấu tranh cho quyền của các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ông bị cáo buộc liên quan đến vụ bạo loạn ở tỉnh Đắk Lắk vào năm 2023, tuy nhiên, ông đã phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định các hoạt động của mình là ôn hòa và chỉ tập trung vào việc thu thập báo cáo về vi phạm nhân quyền.
Ông Bdap đã lẩn trốn tại Thái Lan sau khi biết chính quyền Việt Nam đang truy tìm ông. Ông bị bắt giữ tại Bangkok vào tháng 6 năm 2024 và sau đó bị kết án vắng mặt tại Việt Nam vào tháng 1 với tội danh khủng bố, chịu mức án 10 năm tù.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động của Thái Lan, cho rằng đây là một biểu hiện của sự đàn áp xuyên quốc gia, khi quốc gia này hợp tác với các quốc gia khác để hồi hương những người bị truy nã. Sunai Phasuk, cố vấn châu Á của Human Rights Watch, nhận định hành động này là một vết nhơ trong hồ sơ nhân quyền của Thái Lan, đặc biệt khi nước này đang là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Theo tin từ Associated Press ngày 1 tháng 12 năm 2025.








































