Một phụ nữ Thái Lan 65 tuổi, được cho là đã qua đời, đã khiến nhân viên một ngôi chùa ở Bangkok kinh ngạc khi họ nghe thấy tiếng gõ yếu ớt từ bên trong quan tài của bà. Sự việc xảy ra sau khi người anh trai đưa bà đến để hỏa táng. Theo AP, ông Pairat Soodthoop, quản lý tại chùa Wat Rat Prakhong Tham, cho biết ông đang bàn về việc hỏa táng với người anh thì họ nghe thấy tiếng động phát ra từ quan tài.
Ngôi chùa Phật giáo ở tỉnh Nonthaburi đã đăng tải một video lên Facebook cho thấy người phụ nữ nằm trong quan tài trắng đặt ở phía sau xe bán tải, bà cử động tay và đầu, khiến mọi người sửng sốt. Người anh giải thích rằng em gái ông đã nằm liệt giường khoảng hai năm trước khi sức khỏe suy giảm và bà dường như ngừng thở hai ngày trước đó. Nghĩ rằng bà đã chết, ông đặt bà vào quan tài và lái xe 300 dặm đến một bệnh viện ở Bangkok để hiến tạng, nhưng bệnh viện từ chối vì không có giấy chứng tử. Sau đó, ông tìm đến ngôi chùa để hỏa táng miễn phí, nhưng cũng bị từ chối vì thiếu giấy tờ. Trong lúc ông Pairat đang hướng dẫn cách lấy giấy chứng tử thì họ nghe thấy tiếng gõ từ quan tài. Nhân viên mở quan tài, xác nhận bà còn sống và đưa bà đến một bệnh viện gần đó.
Theo nguồn tin từ AP.









































