Sau trận lũ lụt kinh hoàng ở Texas, một trường tiểu học địa phương đã trở thành trung tâm hỗ trợ cộng đồng, ban đầu là nơi tái hợp các gia đình, sau đó là kho chứa đồ cứu trợ.
Tiến sĩ Mindy Curran, Giám đốc Học khu Độc lập Ingram, cho biết trường Tiểu học Ingram đã nhanh chóng chuyển đổi để đáp ứng nhu cầu của người dân. Ban đầu, trường mở cửa như một địa điểm tái hợp cho các gia đình tìm kiếm người thân và các trại sơ tán. Sau đó, khi hàng cứu trợ đổ về hạt Kerr, trường trở thành nơi tiếp nhận và phân loại hàng hóa.
Hàng loạt tình nguyện viên đã làm việc không mệt mỏi để sắp xếp các vật phẩm quyên góp, bao gồm đồ dùng vệ sinh cá nhân, nước đóng chai, thực phẩm khô và các nhu yếu phẩm khác. Tiến sĩ Curran nhấn mạnh sự hỗ trợ ban đầu này rất quan trọng, nhưng nguồn cung cấp sẽ đặc biệt hữu ích khi làn sóng giúp đỡ ban đầu lắng xuống. Trường học sẽ tiếp tục thu gom và phân phối hàng cứu trợ để hỗ trợ lâu dài cho các gia đình bị ảnh hưởng.
Tiến sĩ Curran bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với cộng đồng vì sự hỗ trợ to lớn. Bà cho biết phản ứng của cộng đồng là “quá sức tưởng tượng” và tinh thần đoàn kết đã giúp mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này. Theo Fox News, nhiều người từ các khu vực khác đã lái xe hàng giờ để mang đồ tiếp tế đến trường Tiểu học Ingram.