Texas: Trại hè kịp thời sơ tán trước trận lũ kinh hoàng

Texas: Trại hè kịp thời sơ tán trước trận lũ kinh hoàng

Một trại hè ở miền trung Texas đã nhanh chóng sơ tán khoảng 70 trẻ em và người lớn vào ngày 4 tháng 7, ngay trước khi trận lũ quét kinh hoàng xảy ra. Theo tin từ Associated Press, quản lý cơ sở Aroldo Barrera tại Presbyterian Mo-Ranch Assembly đã phát hiện mực nước sông Guadalupe dâng cao và thông báo cho cấp trên.

Mặc dù không nhận được cảnh báo từ chính quyền địa phương, ban quản lý trại đã chủ động di dời mọi người đến nơi an toàn. Hành động này đã giúp họ tránh được thảm họa tương tự như một trại khác gần Hunt, nơi Mo-Ranch tọa lạc, nơi lũ lụt đã gây ra thiệt hại lớn về người và của.

Giám đốc truyền thông của Mo-Ranch, Lisa Winters, cho biết họ đã theo dõi sát sao các báo cáo thời tiết và mực nước sông. Bà Winters nói thêm rằng nếu không có hành động kịp thời, hậu quả sẽ rất “tàn khốc”.

Theo AP, lũ quét đã càn quét khu vực Texas Hill Country, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Tính đến Chủ nhật, 10 bé gái từ Trại Mystic gần đó vẫn còn mất tích. Các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

Quyết định sơ tán của Mo-Ranch đã làm nổi bật những lo ngại về việc thiếu cảnh báo từ chính quyền địa phương. Nhiều trại và cư dân trong khu vực cho biết họ phải tự đưa ra quyết định trong tình huống khẩn cấp. Giới chức địa phương cho biết họ không lường trước được lượng mưa lớn như vậy, tương đương với lượng mưa trong nhiều tháng.

Mo-Ranch không ghi nhận trường hợp tử vong nào. Bà Winters cho biết trại không nhận được thông tin trực tiếp nào từ giới chức quận về nguy cơ lũ lụt. Nhân viên trại đã liên lạc với phụ huynh để thông báo rằng con cái họ an toàn.

Trại bị thiệt hại về vật chất nhưng không đáng kể so với những nơi khác. Mo-Ranch hiện đang tìm cách hỗ trợ các trại khác bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo nguồn tin từ Associated Press, trại vẫn đóng cửa vào Chủ nhật.


follow nhận tin mới