Texas: Trại hè kịp thời di tản trước lũ

Texas: Trại hè kịp thời di tản trước lũ

Một trại hè ở Texas đã di tản khoảng 70 trẻ em và người lớn đến nơi cao ráo hơn sau khi nhận thấy mực nước dâng cao và mưa lớn vào đầu ngày 4 tháng 7. Quyết định này được đưa ra mà không có cảnh báo nào từ chính quyền địa phương.

Mo-Ranch Assembly, một khu vui chơi giải trí rộng 500 mẫu Anh thuộc Presbyterian, nơi tổ chức trại hè và hội nghị thanh niên với các nhà thờ trên khắp Hoa Kỳ, nằm ở đầu nguồn sông Guadalupe. Ban quản lý trại đã theo dõi tình hình trong khoảng 24 giờ.

Khoảng 1 giờ sáng Thứ Sáu, một quản lý cơ sở đã thông báo cho người phụ trách, người đã theo dõi các báo cáo về các cơn bão đang đến gần. Mặc dù không có cảnh báo từ chính quyền địa phương, các viên chức trại tại Mo-Ranch đã hành động nhanh chóng, di dời khoảng 70 trẻ em và người lớn ở qua đêm trong một tòa nhà gần sông. Hành động nhanh chóng này đã giúp tránh được thảm họa xảy ra tại ít nhất một trại khác gần Hunt, Texas.

Lũ quét đã càn quét qua khu vực Texas Hill Country trước bình minh Thứ Sáu, tàn phá cảnh quan gần sông và khiến hơn 80 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích. Tính đến Chủ Nhật, các viên chức cho biết 10 bé gái từ Trại Mystic gần đó vẫn mất tích. Các đội cứu hộ và phục hồi đã rà soát khu vực để tìm kiếm họ và những người khác vẫn chưa được tìm thấy trong nhiều ngày sau đó.

Lisa Winters, giám đốc truyền thông của Mo-Ranch, nói với KENS5 rằng trại đã tổ chức cho hàng trăm trại sinh, vài trăm người từ hội nghị, cũng như khách thường xuyên đến đây vào dịp cuối tuần lễ. Tất cả đều đã được kiểm kê đầy đủ.

Winters nói với AP rằng Mo-Ranch không nhận được thông tin trực tiếp nào từ các viên chức quận về lũ lụt có thể gây chết người. Bà nói thêm rằng sẽ rất “tàn khốc” nếu các viên chức trại không xem các báo cáo thời tiết và mực nước sông dâng cao. Theo Fox News, Mo-Ranch “đã thấy nó đến từ trước và họ đã làm điều gì đó về nó”.


follow nhận tin mới