Texas: Nỗ lực khắc phục sau trận lụt lịch sử

Texas: Nỗ lực khắc phục sau trận lụt lịch sử

Một chủ doanh nghiệp ở Texas thề sẽ tiếp tục công việc kinh doanh của mình sau trận lụt tồi tệ nhất mà khu vực này từng chứng kiến trong 20 năm qua. Ông David Abboud, chủ một cơ sở sơn hào và là cư dân của Jonestown, Texas, cho biết trận mưa giông đã gây thiệt hại nặng nề cho khu vực.

“Chúng tôi ở đây 20 năm rồi và chưa ai từng thấy điều gì như thế này, thậm chí là gần giống,” ông Abboud nói với Fox News Digital. Ông cho biết thêm, trạm quan trắc gần đó ghi nhận mức nước lũ lên đến 50.000 feet khối/giây và cao khoảng 23 đến 25 feet.

Mặc dù cơ sở kinh doanh của ông bị thiệt hại, nhưng ông Abboud khẳng định sẽ dọn dẹp và tiếp tục hoạt động. Ông cũng cho biết một số người dân trong vùng đã giúp giải cứu người từ một ngôi nhà gần đó.

Trong một cuộc họp báo, giới chức Texas cảnh báo về khả năng có thêm những đợt lũ quét. Ông W. Nim Kidd, Giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Texas, cho biết họ đang sơ tán một số khu vực ven sông vì lo ngại về một đợt lũ mới.

Cảnh sát trưởng hạt Kerr, ông Larry Leitha, cho biết sông Guadalupe và suối Johnson có thể dâng thêm từ một đến hai feet do mưa tiếp tục trút xuống khu vực. Thống kê cho thấy có 68 người thiệt mạng tại hạt Kerr, bao gồm 40 người lớn và 28 trẻ em. Hiện vẫn còn 10 trại sinh Camp Mystic và một người hướng dẫn chưa được tìm thấy.

Tổng Thống Donald Trump cho biết ông dự định đến thăm Texas vào “có lẽ là thứ Sáu”. Theo tin từ Fox News, ông muốn dành thời gian để không gây cản trở các nỗ lực cứu trợ.


follow nhận tin mới