KERR COUNTY, Texas – Thị trấn nhỏ Hunt đang phải vật lộn với sự tàn phá khủng khiếp sau trận lụt quét qua miền Trung Texas vào dịp cuối tuần lễ Độc lập vừa qua. Theo tin từ đài KHOU 11, phóng viên Amanda Henderson mô tả khung cảnh tại Hunt: “Mảnh vỡ chất cao hơn cả xe hơi. Các tòa nhà bị xô lệch khỏi nền móng. Thật quá sức chịu đựng.”
Những đống đổ nát ngổn ngang trên các con đường, những chiếc xe kéo bị nghiền nát hoặc chìm dưới nước. Phóng viên Henderson cho biết thêm, những chiếc thuyền kayak ngập nước, cửa sổ vỡ tan tành và hàng rào đổ sập là bằng chứng cho thấy sức mạnh khủng khiếp của cơn lũ. Một trong những địa danh nổi tiếng nhất của thị trấn, Hunt Store, cũng bị thiệt hại nặng nề. Chủ sở hữu cho biết họ có kế hoạch xây dựng lại, nhưng con đường phía trước sẽ còn rất dài.
“Cộng đồng này sẽ phải mất một thời gian dài để phục hồi,” Henderson nói. “Nhưng như chúng ta đã thấy trước đây, người dân Texas luôn giúp đỡ lẫn nhau.”
Theo Cảnh sát trưởng Kerr County Larry L. Leitha, số người chết trên khắp miền Trung Texas đã lên tới ít nhất 104 người, trong đó có 87 người ở riêng Kerr County. Các giới chức cho biết 30 nạn nhân là trẻ em. Hơn 1.000 tình nguyện viên đã tham gia nỗ lực tìm kiếm hàng chục người vẫn còn mất tích. Trong số những mất mát đau lòng nhất có 27 cô gái và các cố vấn từ Camp Mystic, một trại Cơ Đốc giáo lâu đời dành cho các cô gái ở Texas Hill Country. Năm trại sinh và một cố vấn vẫn chưa được tìm thấy.
Các nỗ lực tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do các mảnh vỡ nguy hiểm, dịch vụ di động kém ở các vùng nông thôn và thậm chí một vụ va chạm giữa máy bay không người lái với máy bay trực thăng cứu hộ, khiến máy bay này phải hạ cánh khẩn cấp và ngừng hoạt động. Các giới chức cho biết lũ lụt ập đến trước lúc bình minh hôm Thứ Sáu, khiến người dân không kịp sơ tán. Một số trại hè đã nhanh chóng di chuyển lên vùng đất cao hơn, nhưng những trại khác không nhận được cảnh báo khẩn cấp.
Nguồn: KHOU 11, Associated Press