Giữa lúc công tác tìm kiếm cứu nạn đang được khẩn trương tiến hành, giới chức Texas cảnh báo nguy cơ lũ lụt vẫn còn rất cao sau những trận mưa lớn kéo dài suốt cuối tuần qua, cướp đi sinh mạng của hơn 80 người và khiến nhiều người khác mất tích, trong đó có cả trẻ em tại các trại hè. Thống đốc Greg Abbott cho biết số người chết có thể còn tăng lên.
Nhiều khu dân cư ở Quận Kerr đã bị tàn phá, người dân đang cố gắng thu dọn bùn đất và tìm kiếm những gì còn sót lại sau trận lũ kinh hoàng. Reagan Brown kể lại việc cha mẹ ông, đã ở độ tuổi 80, phải chạy lên đồi để thoát thân khi nước lũ tràn vào nhà ở thị trấn Hunt. Ngay sau đó, họ đã giải cứu một người hàng xóm 92 tuổi bị mắc kẹt trên gác mái.
Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích, bao gồm 10 bé gái và một người hướng dẫn tại Trại Mystic, một trại hè dành cho nữ sinh bị thiệt hại nặng nề. Thống đốc Abbott cho biết có tới 41 người mất tích trên toàn tiểu bang và con số này có thể còn tăng.
Tại khu vực Hill Country, nơi có nhiều trại hè, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 68 người, trong đó có 28 trẻ em, theo lời Cảnh sát trưởng Quận Kerr, Larry Leitha. Mười trường hợp tử vong khác được báo cáo ở các quận Travis, Burnet, Kendall, Tom Green và Williamson.
Thống đốc Abbott cảnh báo mưa lớn có thể tiếp tục kéo dài đến thứ Ba, gây ra lũ lụt nguy hiểm hơn, đặc biệt ở những khu vực đã bị bão hòa nước. Các gia đình đã được phép tìm kiếm xung quanh khu vực trại từ sáng Chủ nhật.
Tổng Thống Donald Trump đã ký tuyên bố thảm họa lớn cho Quận Kerr và cho biết ông có thể sẽ đến thăm vào thứ Sáu. Ông Trump phát biểu với báo giới: “Đây là một điều khủng khiếp đã xảy ra, hoàn toàn khủng khiếp”.
Thống đốc Abbott tuyên bố Chủ nhật là ngày cầu nguyện cho tiểu bang và cam kết chính quyền sẽ làm việc suốt ngày đêm. Theo tin từ Associated Press, tại Rome, Giáo Hoàng Leo XIV đã cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân của thảm họa.