Sau trận lũ quét kinh hoàng ở Texas, cư dân địa phương đã nhanh chóng tập hợp để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong trận lũ, gây ra cảnh tượng tang thương tại khu vực này.
Ngay sau khi lũ quét xảy ra vào thứ Sáu, các thị trấn như Boerne, Fredricksburg và Welfare đã bắt đầu thu gom vật tư và sắp xếp tình nguyện viên. Ông Dick, một cư dân Boerne đã sống ở đây 25 năm, chia sẻ: “Ai cũng cảm nhận được sự mất mát này. Nếu điều này không làm bạn buồn, bạn không phải là con người.”
Nhiều người dân địa phương đã tự nguyện mang nhu yếu phẩm đến Comfort, biến nơi đây thành trung tâm cứu trợ khẩn cấp. Rabbi Yosef Marrus thuộc Chabbad of Boerne đã liên hệ với trụ sở chính ở Brooklyn để khởi động chiến dịch gây quỹ trên toàn quốc.
Một trong những địa điểm tập trung hàng hóa cứu trợ chính là Bunker Branding ở Boerne, thuộc sở hữu của Clint Sanders và vợ Jenna. Clint cho biết họ đã sử dụng trang web của công ty để kêu gọi sự giúp đỡ và biến nhà kho thành nơi chứa đồ cứu trợ. Theo Fox News, người dân địa phương đang ưu tiên tìm kiếm những nhu yếu phẩm cần thiết nhất cho các nạn nhân lũ lụt.
Trong những khoảnh khắc khó khăn, tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng người Mỹ gốc Đức tại Hill Country, Texas lại càng được thể hiện rõ nét.