COMFORT, Texas – Sau trận lũ lụt kinh hoàng vào ngày 4 tháng 7 tại Texas, hàng ngàn người tình nguyện đã không quản ngại khó khăn, chung tay dọn dẹp và giúp đỡ các nạn nhân. Theo tin từ Associated Press, nhiều người dân đã mất nhà cửa và tài sản do trận lũ quét gây ra bởi mưa lớn kéo dài.
Ông Paul Welch, một cư dân địa phương, chia sẻ rằng ông đã vô cùng tuyệt vọng cho đến khi một người lạ xuất hiện và đề nghị giúp đỡ. Ngay sau đó, hàng chục người đã đến khu nhà của ông Welch, sử dụng máy móc hạng nặng để dọn dẹp bùn đất và sửa chữa nhà cửa. Một nhóm sinh viên Kinh Thánh từ San Antonio cũng đã đến giúp ông rửa sạch các dụng cụ trong nhà kho.
Nhiều người dân Texas đã tự nguyện tham gia công tác cứu trợ, ngay cả khi khu vực này tiếp tục hứng chịu thêm những đợt mưa lớn và công cuộc tìm kiếm người mất tích vẫn đang diễn ra. Các hoạt động dọn dẹp quy mô lớn đã diễn ra khắp Quận Kerr, cách San Antonio khoảng 1.5 giờ về phía tây bắc.
Đối với ông Welch và người bạn đời Elizabeth Hastings, trận lũ ngày 4 tháng 7 đã khiến nước tràn vào tận trần nhà, cuốn trôi chiếc RV của họ và phá hủy gần như toàn bộ đồ đạc trong nhà kho. Theo lời ông Welch, nhiều người không có bảo hiểm lũ lụt vì chi phí quá cao, và họ đang nộp đơn xin hỗ trợ từ Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA). Tuy nhiên, số tiền hỗ trợ này thường không đủ để trang trải mọi chi phí thay thế, sửa chữa và xây dựng lại.
Nhiều người tham gia cứu trợ không hề quen biết nhau trước thảm họa, họ kết nối qua mạng xã hội hoặc thông qua các hoạt động tình nguyện tự phát. Ông Dave Isaacs, một người dân từ San Antonio, cho biết: “Có hàng ngàn người tình nguyện ở đây, thậm chí còn nhiều hơn số lượng cần thiết. Mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ”.
Nguồn tin từ Associated Press cho biết, sự giúp đỡ không chỉ đến từ các cá nhân mà còn từ các doanh nghiệp. Camping World, một công ty bán RV, đã tặng một chiếc RV đã qua sử dụng cho ông Welch và bà Hastings để họ có chỗ ở tạm thời. Một công ty sửa ống nước đã lắp đặt hệ thống xử lý nước mới miễn phí cho một người hàng xóm của họ.
Tiến sĩ Adrienne Heinz, một nhà tâm lý học nghiên cứu lâm sàng tại Đại học Stanford, cho biết rằng hoạt động tình nguyện có thể giúp mọi người đối phó với sang chấn tâm lý. Theo bà, khi một điều tồi tệ xảy ra, phản ứng mạnh mẽ của con người có thể là hành động có ý nghĩa và phù hợp với giá trị của bản thân. Điều này có thể giúp chống lại sự tuyệt vọng và tạo tiền đề cho sự phục hồi sau sang chấn.
Colleen Lucas, một cư dân khác bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, chia sẻ: “Tôi không thể diễn tả hết sự biết ơn đối với những gì mọi người đã làm cho chúng tôi”. Các nhân viên từ tổ chức từ thiện quốc tế Operation Blessing, cùng với các thành viên của Nhà thờ Oak Hills ở San Antonio, đã giúp vợ chồng bà Lucas sửa chữa một chiếc xe hơi bị ngập nước và dọn dẹp nhà cửa.
Bà Lucas cho biết bà đang nghĩ đến việc đáp lại sự giúp đỡ mà họ đã nhận được. “Chúng tôi đã mất rất nhiều, nhưng chúng tôi sẽ quyên góp khi chúng tôi ổn định lại”, bà nói.