Trường Đại học Texas A&M đang tiếc thương sự ra đi của linh vật Reveille IX, được biết đến với danh xưng “Đệ Nhất Phu Nhân của Aggieland”, người đã phục vụ từ năm 2015 đến 2021. Linh vật này đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng sớm ngày 27 tháng 9 do biến chứng của bệnh viêm phổi, theo thông báo từ Trung tướng James W. Bierman Jr., Chỉ huy trưởng của Quân đoàn Sinh viên.
Reveille IX giữ vai trò linh vật chính thức của trường từ tháng 5 năm 2015 cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 4 năm 2021. Bà được chăm sóc bởi đội ngũ y tế tại Trung tâm Chăm sóc Động vật Cảnhstevenson và Bệnh viện Giảng dạy Động vật Nhỏ của Texas A&M.
“Sự ra đi của bà là một mất mát lớn lao đối với Texas A&M, Quân đoàn Sinh viên, Đại đội E-2, đội ngũ Trung tâm Stevenson và cộng đồng Aggies trên toàn thế giới,” vị Chỉ huy trưởng chia sẻ. Thông tin chi tiết về tang lễ sẽ được công bố sau.
Reveille X, linh vật hiện tại của trường, cũng đã gửi lời tiễn biệt đầy xúc động: “Tuần này, chúng tôi đã nói lời tạm biệt với người bạn và Đệ Nhất Phu Nhân của Aggieland, Reveille IX. Dấu chân của bà mãi mãi được khắc ghi tại Aggieland, và ký ức về bà sẽ sống mãi trong trái tim của 12th Man. An nghỉ nhé, #MissRev.”
Theo truyền thống của trường, mỗi linh vật Reveille đều được chăm sóc bởi một quân nhân cấp bậc chuẩn úy, một sinh viên năm hai thuộc Đại đội E-2 của Quân đoàn. Quân nhân này sẽ đưa linh vật đến lớp, hộ tống trong mọi sự kiện của trường và thậm chí đưa về nhà vào các dịp lễ.
Tin tức này được tổng hợp theo thông tin từ KHOU 11.