Cơn lốc xoáy EF-3 mạnh mẽ đã tàn phá Selmer, Tennessee vào tháng trước, gây thiệt hại ước tính khoảng 30 triệu đô la. Đống đổ nát từ các tòa nhà vẫn còn ngổn ngang trên đường phố. Năm người đã thiệt mạng trong thị trấn.
Thiệt hại nặng nề khiến Selmer, Tennessee bị tàn phá nặng nề sau khi cơn lốc xoáy EF-3 quét qua thị trấn hơn một tháng trước.
Cơn lốc xoáy với sức gió 160 dặm/giờ đủ mạnh để phá hủy nhà cửa và doanh nghiệp vào ngày 3 tháng 4. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quận McNairy báo cáo rằng 332 tòa nhà đã bị hư hại bởi cơn lốc xoáy. Trong số đó, 108 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn.
Cửa hàng đồ cũ Jesus Cares đã bị mất trắng, theo chủ sở hữu. Mái nhà và bức tường phía sau của cửa hàng đã sập. Chỉ khoảng 30% hàng hóa có thể cứu vãn được.
“Đây là địa điểm chính mà các gia đình và mọi người đến khi họ cần thứ gì đó”, Thị trưởng Sherry Inman nói.
Cửa hàng đồ cũ này là một tổ chức phi lợi nhuận đã xây dựng những ngôi nhà nhỏ đối diện đường cho những người có nhu cầu. Cơn lốc xoáy đã làm hư hại tất cả các ngôi nhà nhỏ, nhưng chủ sở hữu cửa hàng đồ cũ cho biết không có ngôi nhà nào bị phá hủy hoàn toàn.
Bà Inman ước tính cơn lốc xoáy gây thiệt hại khoảng 30 triệu đô la. Không có thời gian biểu cụ thể cho việc dọn dẹp, nhưng bà cho biết có thể mất đến một năm. Khoảng 10.000 tấn mảnh vụn tự nhiên đã được đưa đến bãi rác của quận.
“Thật là khủng khiếp. Đó là điều mà bạn luôn cố gắng chuẩn bị, nhưng bạn không thể”, Inman nói.
Cơn lốc xoáy đã cướp đi sinh mạng của năm người ở Selmer, bao gồm cả Jamarcus McGowan. Anh qua đời hai ngày trước sinh nhật lần thứ 16 của con gái mình, Jaleiya Bryant-McGowan.
“Hai ngày trước sinh nhật lần thứ 16 của con bé. Nó đã phải nhận dạng thi thể của cha mình. Vào sinh nhật lần thứ 16 của nó, chúng tôi đã chôn cất cha nó”, Brittany Bryant, mẹ của cô gái tuổi teen, nói. “Khi bạn đến đám tang, họ trang điểm, họ sửa soạn cho bạn, họ lấp đầy bạn, và bạn trông giống mình hơn. Khi bạn đang nhận dạng ai đó, đặc biệt là sau một điều kinh hoàng như vậy, trông rất khác.”
McGowan, 39 tuổi, sống trong một khu nhà di động nằm trên đường đi trực tiếp của cơn lốc xoáy. Gia đình anh cho biết xe moóc của anh đã “bị bẻ cong như một cái kẹp giấy.” Chiếc Dodge Charger 2012 của McGowan là thứ duy nhất của anh sống sót sau cơn lốc xoáy. Gia đình cô gái tuổi teen muốn sửa chữa chiếc xe bị hư hỏng nặng của cha cô.
“Anh ấy yêu chiếc xe này. Chiếc xe này là tất cả đối với anh ấy. Con bé muốn có xe của cha mình để lái”, Bryant nói.
Hầu hết thiệt hại của chiếc xe là về mặt thẩm mỹ, nhưng gia đình ước tính chi phí sửa chữa khoảng 10.000 đô la.
Theo Fox News