Bang Tennessee đang kháng cáo lệnh của tòa án yêu cầu đưa một tử tù tên Byron Black đến bệnh viện để tắt thiết bị điều hòa nhịp tim vào buổi sáng ngày hành quyết, cho rằng điều này sẽ gây ra “hỗn loạn” và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh.
Theo hồ sơ kháng cáo, các luật sư của Black cho rằng thiết bị cấy ghép có thể tiếp tục sốc điện cho thân chủ trong quá trình hành quyết, trong khi phía chính quyền bang phản bác, cho rằng ngay cả khi có sốc điện thì Black cũng sẽ không cảm thấy.
Phía công tố bang cho biết việc di chuyển Black đến bệnh viện vào buổi sáng ngày hành quyết (theo lệnh của tòa) sẽ tạo ra các nguy cơ an ninh, bao gồm cả việc đối mặt với những người biểu tình.
Luật sư của Black, bà Kelley Henry, khẳng định phía bang không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về nguy cơ an ninh, và chính họ mới là người làm lộ thông tin về quy trình này ra công chúng.
Tòa án Tối cao Tennessee đang xem xét vụ kháng cáo này. Trước đó, một thẩm phán đã ra lệnh cho bang phải tắt thiết bị của Black trong vài phút trước khi hành quyết.
Black, 69 tuổi, bị kết án tử hình vì vụ giết bạn gái và hai con gái của cô vào năm 1988. Theo cáo trạng, ông ta đã hành động trong cơn ghen tuông.
Vụ việc này là một phần trong cuộc tranh luận pháp lý rộng hơn về quy trình hành quyết mới của bang Tennessee.