Tên Tổng thống Trump xuất hiện trong sách kỷ niệm Jeffrey Epstein

07242025 trumpep tzr tzr 191254

Tên của Tổng thống Donald Trump xuất hiện trong danh sách những người đóng góp cho một cuốn sách mừng sinh nhật lần thứ 50 của nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein. Điều này cho thấy sự tham gia của ông Trump vào việc thu thập những lời chúc mừng, ngay cả khi ông phủ nhận việc ký một ghi chú và bức vẽ mang tính khiêu d.

Tên của ông Trump nằm trong số hàng chục người quen của Epstein được yêu cầu đóng góp thông điệp sinh nhật cho cuốn sách bọc da vào năm 2003. Danh sách này, được tờ The New York Times xem xét, bao gồm những cộng sự nổi tiếng của Epstein như Leslie Wexner, chủ sở hữu của Victoria’s Secret và các nhà bán lẻ khác; Alan Greenberg, người điều hành công ty Bear Stearns đang gặp khó khăn; và nhà vật lý Murray Gell-Mann. Cả Greenberg và Gell-Mann đều đã qua đời.

Tờ Times cũng xem xét một bức thư giới thiệu cuốn sách, được viết tay bởi Ghislaine Maxwell, cộng sự lâu năm của Epstein và đang thụ án 20 năm tù vì âm mưu buôn bán trẻ vị thành niên tình dục.

Mối quan hệ thân thiết giữa ông Trump và Epstein trong những năm 1990 và đầu những năm 2000 trước khi Epstein bị kết án tội phạm tình dục vào năm 2008 không phải là bí mật. Tuy nhiên, đối mặt với sự chỉ trích gay gắt về việc chính quyền của ông từ chối công bố các hồ sơ liên quan đến các cuộc điều tra của chính phủ về Epstein, ông Trump gần đây đã tìm cách giảm nhẹ mức độ của mối quan hệ này.

Tổng thống đã kiện tờ The Wall Street Journal vì tội phỉ báng sau khi nhật báo này đưa tin vào ngày 17 tháng 7 rằng ông đã ký ghi chú và bức vẽ trong cuốn sách. Tờ báo mô tả bức vẽ là đường viền của một phụ nữ khỏa thân với chữ ký của ông Trump bên dưới eo, gợi ý về lông mu. Tờ báo cũng trích dẫn một cuộc trò chuyện tưởng tượng giữa ông Trump và Epstein, kết thúc bằng việc ông Trump nói: “Chúc mỗi ngày là một bí mật tuyệt vời khác.”

Ngay sau khi The Journal đăng bài báo, ông Trump đã phản bác trên mạng xã hội Truth Social, viết rằng: “Bức thư được cho là của Tổng thống Trump gửi cho Epstein là FAKE.”

Vào ngày thứ Năm, người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc, Steven Cheung, cho biết trong một tuyên bố rằng ông Trump đã đuổi Epstein khỏi Mar-a-Lago, câu lạc bộ của ông ở Florida, “vì là một kẻ biến thái.”

“Đây không gì khác hơn là sự tiếp nối của các câu chuyện giả mạo do Đảng Dân chủ và giới truyền thông tự do tạo ra,” ông Cheung nói. Luật sư của bà Maxwell từ chối bình luận ngay lập tức. Người phát ngôn của ông Wexner cũng từ chối bình luận.

The Times phát hiện ra rằng ít nhất một lần trước đây, ông Trump đã viết một ghi chú ngưỡng mộ cho Epstein. “Gửi Jeff — Cậu là người tuyệt vời nhất!” là lời đề tặng trong một bản sao cuốn sách “Trump: The Art of the Comeback” của ông Trump từng thuộc về Epstein. Lời nhắn này, được The Times xem xét, có chữ ký “Donald” và đề ngày “Tháng 10 năm 97”.

Cơn bão về các hồ sơ Epstein bao trùm Washington trong mùa hè này dường như không có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp những nỗ lực của ông Trump nhằm thay đổi chủ đề. Vào thứ Tư, một ủy ban chủ chốt của Hạ viện đã bỏ phiếu yêu cầu trát đòi các hồ sơ từ Bộ Tư pháp, ngay cả khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tìm cách đưa viện này vào kỳ nghỉ hè mà không tổ chức bỏ phiếu về việc có thúc đẩy chính quyền công bố các hồ sơ hay không.

Tranh cãi về cuốn sách mừng sinh nhật càng gia tăng trong tuần kể từ báo cáo ban đầu của The Journal. Vào tối thứ Tư, Brad Edwards, luật sư của một số nạn nhân của Epstein, cho biết cuốn sách đang nằm trong sự sở hữu của di sản Epstein, và Dân biểu Ro Khanna, D-Calif., cho biết ông dự định yêu cầu di sản này giao nộp cuốn sách.

Di sản của Epstein đã ra một tuyên bố vào thứ Năm nói rằng họ sẽ tuân thủ tất cả các quy trình hợp pháp.

Bà Maxwell đã đóng vai trò chủ đạo trong vở kịch này: Một luật sư hàng đầu từ Bộ Tư pháp đã gặp bà vào thứ Năm, mặc dù cả bộ và luật sư của bà đều không tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện. Một ủy ban Hạ viện đã chỉ ra rằng họ muốn bà làm chứng tại một phiên điều trần vào tháng Tám.

The Times chưa xem xét bức thư được cho là có chữ ký của ông Trump.

Trong bức thư giới thiệu của mình gửi cho Epstein, viết bằng mực đen trên giấy có vân, bà Maxwell giải thích rằng ý tưởng của cuốn sách là “thu thập những câu chuyện và những bức ảnh cũ để gợi lại ký ức của anh về các địa điểm, con người và các sự kiện khác nhau.”

“Một số bức thư chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu dự định — một số rất tốt… anh sẽ phải đọc chúng để tự mình xem. Tôi biết anh sẽ thích xem cuốn sách, và tôi hy vọng anh sẽ thấy thích thú khi xem nó giống như tôi đã làm khi sắp xếp nó cho anh.”

Trước khi ký tên, bà đã chúc Epstein “Sinh nhật vui vẻ!”

Vào thời điểm đó, ông Trump và Epstein đã quen biết nhau nhiều năm. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ ít nhất năm 1992, khi cả hai cùng tham dự một bữa tiệc tại Mar-a-Lago.

The Times cũng xem xét một bức ảnh trước đây chưa được tiết lộ về ông Trump và Epstein cùng với ca sĩ James Brown. Không rõ bức ảnh được chụp ở đâu. Ông Brown thường biểu diễn ở Atlantic City, N.J., nơi ông Trump sở hữu sòng bạc Taj Mahal.

Trong bức ảnh, ông Brown đứng giữa Epstein, người mặc áo cổ lọ màu trắng và áo blazer tối màu, và ông Trump, mặc vest và cà vạt màu hồng.

Ông Trump và Epstein vẫn giữ quan hệ thân thiết cho đến những năm 2000. Năm 2002, ông Trump nói với tạp chí New York rằng Epstein là “một anh chàng tuyệt vời.” Ông nói thêm: “Người ta nói rằng anh ấy thích những người phụ nữ xinh đẹp giống như tôi, và nhiều người trong số họ còn trẻ. Không nghi ngờ gì nữa — Jeffrey tận hưởng cuộc sống xã hội của mình.”

Một số phụ nữ từng trong quỹ đạo của Epstein đã nói rằng họ đã gặp ông Trump vào những năm 1990. Stacey Williams, cựu người mẫu đồ bơi của Sports Illustrated, người từng hẹn hò với Epstein, cho biết ông Trump đã quấy rối cô khi họ đến thăm ông tại Trump Tower. Maria Farmer, người sau đó làm việc cho Epstein, cho biết ông Trump đã nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của cô trước khi Epstein nói với ông rằng “cô ấy không ở đây vì ông.”

Ông Trump trước đây đã phủ nhận những cáo buộc của cả hai phụ nữ.

Mối quan hệ giữa ông Trump và Epstein dường như đã nguội dần vào khoảng năm 2004, sau khi hai người cạnh tranh giành một mảnh đất ở Palm Beach, Florida. Tổng thống tương lai đã thắng thế, mua khu đất ven biển với giá 41 triệu đô la.

Theo The New York Times.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú