Vào Chủ Nhật vừa qua, một tên lửa SpaceX đã để lại vệt khói rực rỡ trên bầu trời đêm sau khi được phóng đi từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, gần bờ biển Hạt Santa Barbara. Vụ phóng diễn ra ngay sau 7 giờ tối và có thể được nhìn thấy từ nhiều dặm xa, trải dài khắp các hạt Santa Barbara, Los Angeles và Orange.
Đây là lần phóng thứ 28 của tầng đẩy đầu tiên, hỗ trợ cho nhiệm vụ đưa hàng chục vệ tinh Starlink vào quỹ đạo. Công ty SpaceX đã xác nhận thông tin này. Nhiều người dùng mạng xã hội đã báo cáo nghe thấy tiếng nổ âm thanh, một hiện tượng mà công ty vũ trụ này đã dự đoán trước.
SpaceX hiện đang sở hữu một chòm sao Starlink với các vệ tinh quay quanh Trái Đất ở độ cao khoảng 340 dặm, được phóng lên không gian bởi các tên lửa của công ty. Mạng lưới Starlink được thiết kế để cung cấp internet tốc độ cao đến bất cứ nơi nào trên toàn cầu.
Nếu điều kiện ánh sáng phù hợp, các vệ tinh này sẽ xuất hiện thành một ‘đoàn tàu’ di chuyển trên bầu trời đêm. Chúng thường có thể nhìn thấy trong vài phút sau khi mặt trời lặn và trước khi mặt trời mọc, khi mặt trời ở dưới đường chân trời nhưng các vệ tinh đủ cao để phản chiếu ánh sáng trực tiếp.
Theo NBC Los Angeles.