Tên lửa Iran tấn công Israel, ít nhất 8 người thiệt mạng; Israel cảnh báo cư dân Tehran di tản trước các cuộc không kích

Căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel tiếp tục làm rung chuyển khu vực khi Iran phóng đợt tấn công tên lửa mới vào Israel sáng thứ Hai, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng theo thông tin ban đầu (sau đó cập nhật tổng cộng 24 người thiệt mạng ở Israel). Đáp trả, Israel tiến hành các cuộc không kích và thậm chí còn cảnh báo hàng trăm ngàn cư dân ở thủ đô Tehran của Iran nên di tản trước các cuộc tấn công.

Cảnh báo này được đưa ra vào ngày thứ tư của cuộc xung đột, khi quân đội Israel tuyên bố đã giành được ưu thế hoàn toàn trên bầu trời thủ đô Iran và có thể bay qua thành phố mà không gặp mối đe dọa lớn. Quân đội Israel cũng từng đưa ra cảnh báo di tản tương tự cho thường dân ở Dải Gaza và Lebanon trước các cuộc tấn công.

Vùng bị ảnh hưởng bởi cảnh báo ở trung tâm Tehran là nơi sinh sống của khoảng 330,000 người, bao gồm cả đài truyền hình quốc gia và trụ sở cảnh sát, cũng như ba bệnh viện lớn.

Thiếu tướng Effie Defrin, phát ngôn viên quân đội Israel, cho biết: “Vào thời điểm này, chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã giành được ưu thế hoàn toàn trên không phận Tehran.” Quân đội Israel cho biết họ đã phá hủy hơn 120 bệ phóng tên lửa đất đối đất ở miền trung Iran, chiếm một phần ba tổng số của Iran. Ngoài ra, máy bay chiến đấu Israel đã tấn công 10 trung tâm chỉ huy ở Tehran thuộc lực lượng Quds, một đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran chuyên thực hiện các chiến dịch quân sự và tình báo bên ngoài Iran.

Các cuộc tấn công của Israel “gây ra một đòn giáng sâu sắc và toàn diện vào mối đe dọa từ Iran,” ông Defrin nói.

Hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin đài truyền hình quốc gia đột ngột dừng phát sóng trực tiếp sau một cuộc tấn công của Israel. Một phóng viên của đài truyền hình Iran cho biết trường quay tràn ngập bụi sau “âm thanh của cuộc xâm lược quê hương.” Bất ngờ, một tiếng nổ xảy ra, làm ngắt màn hình phía sau cô khi cô vội vã rời khỏi camera. Chương trình nhanh chóng chuyển sang các bản ghi sẵn.

Trong khi đó, Iran thông báo đã phóng khoảng 100 tên lửa và thề sẽ trả đũa mạnh hơn cho các cuộc tấn công quy mô lớn của Israel vào cơ sở hạ tầng quân sự và hạt nhân, làm chết ít nhất 224 người ở Iran kể từ thứ Sáu.

Một tên lửa Iran đã rơi gần lãnh sự quán Mỹ ở Tel Aviv, sóng xung kích gây hư hại nhẹ, Đại sứ Mỹ Mike Huckabee cho biết trên X. Ông nói thêm rằng không có nhân viên Mỹ nào bị thương.

Tính đến nay, 24 người đã thiệt mạng ở Israel và hơn 500 người bị thương, các quan chức Israel cho biết, sau khi Iran phóng hơn 370 tên lửa và hàng trăm drone.

Xung đột hiện tại bùng nổ khi Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào các lãnh đạo quân sự hàng đầu, cơ sở làm giàu uranium và các nhà khoa học hạt nhân của Iran, nói rằng điều này là cần thiết để ngăn chặn đối thủ lâu năm tiến gần hơn đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ vì mục đích hòa bình, và Mỹ cùng các nước khác đánh giá Tehran đã không theo đuổi vũ khí hạt nhân kể từ năm 2003. Tuy nhiên, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã nhiều lần cảnh báo rằng Iran có đủ uranium làm giàu để chế tạo vài quả bom hạt nhân nếu họ chọn làm vậy.

Iran đã đáp trả bằng cách phóng nhiều đợt tên lửa đạn đạo vào Israel. Sự ăn miếng trả miếng này đã dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa hai nước và đẩy khu vực, vốn đã căng thẳng, vào bất ổn lớn hơn.

Nhiều tiếng nổ lớn, có thể là do hệ thống phòng thủ của Israel chặn tên lửa Iran, đã làm rung chuyển Tel Aviv ngay trước bình minh thứ Hai, tạo ra những cột khói đen trên bầu trời thành phố ven biển.

Giới chức tại thành phố Petah Tikva ở miền trung Israel cho biết tên lửa Iran đã bắn trúng một tòa nhà dân cư tại đó, làm cháy đen tường bê tông, vỡ cửa sổ và phá sập tường của nhiều căn hộ. Dịch vụ cấp cứu Magen David Adom của Israel báo cáo hai phụ nữ, hai đàn ông – tất cả đều ở độ tuổi 70 – và một người khác đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào bốn địa điểm ở miền trung Israel. Tổng số người thiệt mạng ở Israel được cập nhật lên 24 người.

Ông Dean Elsdunne, phát ngôn viên cảnh sát Israel, phát biểu bên ngoài tòa nhà bị đánh bom ở Petah Tikva: “Chúng tôi rõ ràng thấy rằng thường dân của chúng tôi đang bị nhắm mục tiêu. Và đây chỉ là một hiện trường. Chúng tôi còn có những địa điểm khác như thế này gần bờ biển, ở miền nam.”

Cư dân Petah Tikva, ông Yoram Suki, vội vã cùng gia đình đến hầm trú ẩn sau khi nghe còi báo động không kích, và đi ra sau khi hết báo động thì thấy căn hộ của mình bị phá hủy. Dù mất nhà, ông vẫn kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran. “Hoàn toàn xứng đáng,” người đàn ông 60 tuổi nói. “Điều này là vì con cháu chúng ta.”

Ngoài những người thiệt mạng, dịch vụ cấp cứu cho biết các nhân viên y tế đã sơ tán thêm 87 người bị thương đến bệnh viện, trong khi đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm cư dân mắc kẹt dưới đống đổ nát nhà cửa. Bác sĩ Gal Rosen, một nhân viên y tế thuộc dịch vụ này, cho biết ông đã giải cứu một em bé 4 ngày tuổi khi lửa vẫn bùng cháy từ tòa nhà.

Không có dấu hiệu xung đột giảm nhiệt.

Trong đợt bắn tên lửa trước đó của Iran vào miền trung Israel hôm Chủ Nhật, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Iran sẽ dừng các cuộc tấn công nếu Israel cũng làm như vậy. Tuy nhiên, sau một ngày Israel tấn công dữ dội trên không, mở rộng mục tiêu ngoài các cơ sở quân sự sang các nhà máy lọc dầu và tòa nhà chính phủ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm thứ Hai giữ lập trường cứng rắn, thề rằng các đợt tấn công tiếp theo sẽ “mạnh mẽ hơn, nghiêm trọng hơn, chính xác hơn và phá hủy hơn các đợt trước.”

Cơ quan y tế Iran cũng báo cáo 1.277 người bị thương. Người Iran cũng báo cáo tình trạng phân phối nhiên liệu.

Các nhóm nhân quyền như tổ chức Hoạt động Nhân quyền Iran có trụ sở tại Washington cho rằng số người chết mà chính phủ Iran đưa ra là thấp hơn đáng kể. Nhóm này nói đã ghi nhận hơn 400 người thiệt mạng, trong đó có 197 thường dân.

Trước cuộc tấn công ban đầu của Israel, cơ quan tình báo Mossad của nước này đã bố trí drone nổ và vũ khí chính xác bên trong Iran, và kể từ đó Iran được cho là đã bắt giữ vài người vì nghi ngờ làm gián điệp. Hôm thứ Hai, giới chức Iran đã treo cổ một bác sĩ tên Esmail Fekri, người bị giam giữ từ năm 2023 sau khi bị kết tội cung cấp thông tin “nhạy cảm và mật” cho Mossad, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran hôm thứ Hai báo hiệu rằng Iran sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tên lửa vào Israel miễn là các cuộc tấn công của Israel tiếp tục. Ông Esmail Baghaei nói: “Bất cứ ai thực sự muốn giải quyết vấn đề này… trước tiên phải buộc chế độ (Israel) chấm dứt hành động gây hấn của mình” khi được hỏi về nỗ lực của các nước khác nhằm làm trung gian hòa giải giữa Iran và Israel. Ông Baghaei cũng gọi các cuộc đàm phán hạt nhân là “vô nghĩa” trong hoàn cảnh hiện tại. “Mỹ, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có nghĩa vụ thừa nhận hành động gây hấn này và lên án nó.”

Theo tin từ ABC News ngày 16/06/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú