Việc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đặt tên cho các chiến dịch thực thi nhập cư, kèm theo giọng điệu hài hước, đôi khi chế giễu trong các thông báo chính thức, đã gây ra những ý kiến trái chiều. Một số cho rằng tên gọi này vui nhộn, trong khi những người khác lại thấy phản cảm, tùy thuộc vào quan điểm chính trị và sự ủng hộ đối với các chiến dịch vốn chủ yếu nhắm vào cộng đồng người Da đen và gốc La-tinh.
Nghị sĩ Jimmy Gomez, một đảng viên Dân chủ từ California, nhận định với Hãng Thông tấn AP rằng những cái tên này gửi đi thông điệp rằng người nhập cư tại Mỹ là “dưới mức con người”. Ông nhấn mạnh: “Đó là lý do tại sao họ có những cái tên ghê tởm đó. Chính quyền này không sử dụng ngôn ngữ tương tự khi tiến hành các chiến dịch trên toàn cầu, đối phó với những kẻ khủng bố tồi tệ nhất”.
Ngược lại, Nghị sĩ Brandon Gill cho rằng những cái tên này cho thấy Tổng Thống Donald Trump nghiêm túc trong việc kiểm soát nhập cư bất hợp pháp và bảo vệ biên giới. Ông phát biểu: “Tôi nghĩ tất cả những gì ông ấy đang làm là cho họ biết rằng chúng ta vẫn tiếp tục nghiêm túc về điều đó. Chúng ta nghiêm túc trong việc giữ vững biên giới an toàn. Chúng ta nghiêm túc trong việc trục xuất những người nước ngoài bất hợp pháp”.
Theo các chuyên gia, trong lịch sử, tên gọi các chiến dịch quân sự của Mỹ thường không mang tính chất “bắt tai” mà là những danh từ trung tính. Thời kỳ hiện đại, tên gọi chiến dịch là cơ hội để một chính quyền thể hiện hình ảnh về cách một nhiệm vụ đang diễn ra. Chẳng hạn, Tổng Thống George W. Bush thường đặt tên chiến dịch theo chủ đề tự do.
Trong các cuộc đột kích nhập cư gần đây, những cái tên này truyền tải “động cơ, mục đích và do đó, sự biện minh của họ,” theo Michael O’Hanlon, giám đốc nghiên cứu chính sách đối ngoại tại Brookings Institution. Chính quyền này cũng đặt tên tương tự cho các cơ sở giam giữ người nhập cư, như “Speedway Slammer” ở Indiana, “Cornhusker Clink” ở Nebraska, và “Alligator Alcatraz” cùng “Deportation Depot” ở Florida. Những tên gọi này còn trở thành chủ đề chế ảnh và hàng hóa trực tuyến.
Luật sư di trú Hector Diaz ở Miami nhận xét: “Dường như họ chỉ đang cố gắng tiếp thị các trung tâm giam giữ của họ theo kiểu trêu chọc”.
Chiến dịch “Catch of the Day” ở Maine đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nhà lập pháp Dân chủ khi tên gọi được công bố. Dân biểu Chellie Pingree gọi cách đặt tên này là “phân biệt chủng tộc và hạ thấp nhân phẩm”. Trong khi đó, một số người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump bác bỏ những lời chỉ trích này, cho rằng đó chỉ là sự xao lãng khỏi vấn đề cốt lõi của cuộc tranh luận về nhập cư.
Các nhà lập pháp Dân chủ tại Quốc Hội đã hứa sẽ điều tra về hành vi và các hành vi lạm dụng tiềm tàng của các sĩ quan thuộc Cơ quan Di trú và Thực thi Hải quan (ICE) và Tuần tra Biên giới. Tên gọi các chiến dịch nhập cư này chỉ làm gia tăng thiệt hại do “hồ sơ chủng tộc vi hiến và các chiến thuật thực thi thiếu trách nhiệm, vô trách nhiệm” của chính quyền, theo Debu Gandhi, giám đốc cấp cao về chính sách nhập cư tại Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ.
Tin từ Hãng Thông tấn AP.
































