Nữ ca sĩ Taylor Swift đã bật khóc sau khi gặp gỡ những người sống sót và gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công bằng dao ở Southport. Những thước phim hậu trường từ chuyến lưu diễn Eras của cô đã ghi lại khoảnh khắc xúc động này.
Vào tháng 7 năm 2024, Swift đã có buổi gặp riêng tư với những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công tại một buổi hội thảo nhảy theo chủ đề Taylor Swift, cướp đi sinh mạng của ba cô gái trẻ. Sau đó, cô đã khóc nức nở trong phòng thay đồ, khi mẹ cô, bà Andrea, cố gắng an ủi.
Trong một cuộc phỏng vấn với các thành viên truyền thông, bao gồm cả BBC, tại buổi ra mắt bộ phim tài liệu sáu phần mới của cô trên Disney+, Swift tiết lộ rằng cô cảm thấy buộc phải “tạo ra một hình thức giải thoát” cho người hâm mộ sau sự việc đau lòng này. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Về mặt tinh thần, tôi sống trong một thực tế phi thực tế rất nhiều lần.”
Buổi diễn ở Wembley cũng đánh dấu sự trở lại sân khấu của Swift sau khi hủy ba buổi hòa nhạc ở Vienna, Áo, do mối đe dọa khủng bố. Cô cho biết, chuyến lưu diễn đã “tránh được một tình huống thảm sát” khi CIA xác định được âm mưu cho nổ bom tại buổi hòa nhạc.
Bộ phim tài liệu mang tên The End of an Era, ra mắt trên Disney vào cuối tuần này, cũng như một bộ phim hòa nhạc được ghi lại vào đêm cuối cùng của chuyến lưu diễn phá kỷ lục của ngôi sao, đã kết thúc cách đây một năm.
Trước khi đến buổi chiếu ở New York, Swift chia sẻ rằng chuyến lưu diễn là “cả một cuộc đời trong cuộc đời tôi”. Cô cho biết thêm: “Mọi thứ đã diễn ra đều là những bài học mà chúng tôi đã học được [trong suốt] cuộc đời mình.”
Theo BBC News.


































