Paul ‘Bonehead’ Arthurs, tay guitar của ban nhạc rock nổi tiếng Oasis, sẽ tạm ngưng tham gia chuyến lưu diễn tái hợp của nhóm sau khi tiết lộ việc ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
Theo thông báo từ ông Arthurs trên Instagram vào thứ Sáu, việc điều trị của ông đang tiến triển rất tốt, điều này đã giúp ông có thể tham gia vào những chặng đầu của chuyến lưu diễn ấn tượng này. Tuy nhiên, ông cần tạm nghỉ theo kế hoạch để tiếp tục giai đoạn điều trị tiếp theo.
Vì vậy, ông sẽ vắng mặt trong các buổi hòa nhạc sắp tới tại Seoul, Tokyo, Melbourne và Sydney. “Tôi rất buồn khi phải bỏ lỡ các buổi diễn này nhưng tôi cảm thấy rất tốt và sẽ trở lại sẵn sàng cho các buổi diễn ở Nam Mỹ vào tháng Mười Một,” ông Arthurs chia sẻ, trấn an người hâm mộ.
Ban nhạc Oasis cũng bày tỏ sự ủng hộ trên trang Instagram chính thức của mình, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến ông Arthurs và mong đợi ông sẽ trở lại sân khấu.
Oasis đã chấm dứt 16 năm gián đoạn vào mùa hè này, khởi động chuyến lưu diễn tái hợp tại Cardiff, Anh Quốc. Đây là lần đầu tiên hai anh em Noel Gallagher (guitarist-nhạc sĩ) và Liam Gallagher (ca sĩ) biểu diễn cùng nhau kể từ khi chia rẽ gay gắt vào năm 2009. Ban nhạc, nổi tiếng với các bản hit như “Wonderwall” và “Don’t Look Back in Anger”, đã có các buổi diễn ở Bắc Mỹ và sẽ tiếp tục đến Châu Á, Úc và Nam Mỹ, với buổi diễn cuối cùng tại Sao Paulo vào ngày 23 tháng Mười Một. Paul Arthurs là thành viên sáng lập của Oasis, gia nhập ban nhạc năm 1991 trước khi rời đi vào năm 1999. Các thành viên cũ khác như Gem Archer, Andy Bell và Joey Waronker cũng đã trở lại tham gia chuyến lưu diễn tái hợp này, theo tường trình của KHOU-TV.