Tay bass huyền thoại của ban nhạc Scorpions, Francis Buchholz, đã qua đời ở tuổi 71 sau trận chiến ung thư riêng tư

Tay bass huyền thoại của ban nhạc rock Scorpions, Francis Buchholz, đã qua đời ở tuổi 71 sau khi chiến đấu riêng tư với căn bệnh ung thư. Buchholz đã thu âm 10 album cùng ban nhạc trong giai đoạn hoàng kim của họ. Ban nhạc và gia đình đã bày tỏ sự tiếc thương…

SJM L SCORPIONS 1018 01

Tay bass Francis Buchholz, thành viên nổi bật của ban nhạc hard-rock Scorpions trong thập niên 1980, đã từ trần ở tuổi 71 sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư. Thông tin này được ban nhạc công bố trên website chính thức vào thứ Sáu.

“Thật buồn khi nhận tin người bạn lâu năm và tay bass của chúng tôi, Francis Buchholz, đã ra đi. Di sản của ông với ban nhạc sẽ còn mãi và chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ những kỷ niệm đẹp đẽ đã cùng nhau chia sẻ”, thông cáo viết, ký tên bởi các thành viên còn lại của ban nhạc gồm Klaus Meine, Matthias Jabs và Rudolf Schenker.

Gia đình của Buchholz cũng xác nhận trên Facebook rằng ông đã qua đời vào thứ Năm do ung thư, dù không nêu rõ loại ung thư cụ thể. “Ông đã rời thế giới này một cách thanh thản, trong vòng tay yêu thương”, gia đình chia sẻ với người hâm mộ, bày tỏ lòng biết ơn.

Buchholz đã thu âm 10 album cùng The Scorpions từ năm 1974 đến 1992. Ông rời ban nhạc sau những tranh chấp pháp lý và sau đó tái hợp với người đồng sáng lập Scorpions, Michael Schenker, để biểu diễn cùng ban nhạc Temple of Rock vào năm 2012. Dù The Scorpions vẫn tiếp tục biểu diễn, thời kỳ hoạt động của Buchholz được xem là đỉnh cao của nhóm.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, Buchholz từng chia sẻ niềm tự hào khi biến sở thích âm nhạc thành một sự nghiệp thành công và coi ba người con là một trong những thành tựu lớn nhất của đời mình.

Tin tức này được Brian Niemietz từ New York Daily News tổng hợp.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú