Tây Ban Nha đang để tang sau thảm họa tai nạn tàu hỏa kinh hoàng ở miền Nam, với số người thiệt mạng đã lên tới 41 người vào sáng thứ Ba. Các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm thi thể trong đống đổ nát.
Vụ tai nạn xảy ra vào Chủ nhật khi một tàu chở khách từ Malaga đến Madrid bị trật bánh và đâm vào một đoàn tàu khác đang trên đường đến Huelva. Bộ trưởng Giao thông vận tải Tây Ban Nha, ông Óscar Puente Santiago, cho biết nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra. Giới chức trách cảnh báo con số tử vong có thể còn tăng.
Thủ tướng Pedro Sánchez đã đến hiện trường và tuyên bố ba ngày quốc tang. Vua Felipe và Hoàng hậu Letizia cũng dự kiến đến thăm Adamuz và một bệnh viện ở Cordoba, nơi nhiều người bị thương đang được điều trị.
Theo ABC News, các chuyến tàu cao tốc dự kiến sẽ hoạt động trở lại từ Madrid đến Sevilla và Malaga vào thứ Ba, nhưng hành khách sẽ phải đi xe buýt trong một chặng của hành trình. Dự kiến, dịch vụ tàu hỏa bình thường sẽ trở lại vào đầu tháng Hai.



































