Stanford – Cựu cầu thủ quarterback của Stanford, Tavita Pritchard, đã chính thức được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng thứ 37 của đội bóng bầu dục trường này. Lễ công bố diễn ra hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 12 năm 2025, đánh dấu sự trở lại của một gương mặt quen thuộc với chương trình thể thao của Stanford.
Andrew Luck, hiện là Tổng quản lý của Stanford, đã giới thiệu Pritchard, người từng dẫn dắt đội Washington Commanders trong ba mùa giải NFL, giúp Jayden Daniels giành danh hiệu Cầu thủ tấn công xuất sắc nhất năm và đưa đội vào trận Chung kết NFC năm 2024. Pritchard, 38 tuổi, bày tỏ sự xúc động và hạnh phúc khi trở về “mái nhà xưa” để xây dựng niềm tin, tình anh em và sự cạnh tranh.
“Stanford là nơi tôi lớn lên,” Pritchard chia sẻ. “Trở về đây với cơ hội xây dựng niềm tin, tình anh em và sự cạnh tranh — đó là một giấc mơ.”
Pritchard, người từng có khoảnh khắc biểu tượng trong trận ra mắt với chiến thắng 41-0 trước USC, đã có 13 năm gắn bó với đội ngũ huấn luyện của Stanford dưới thời Jim Harbaugh và David Shaw trước khi chuyển sang NFL. Ông kế nhiệm Frank Reich, người đã dẫn dắt đội trong vai trò tạm quyền năm 2025.
Luck cho biết quá trình tìm kiếm huấn luyện viên trưởng kéo dài tám tháng với khoảng 30 ứng viên, nhưng cuối cùng ông đã chọn Pritchard, người mà ông từng tin tưởng khi còn là một cầu thủ trẻ. Luck nhấn mạnh phẩm chất khiêm tốn, sẵn sàng giúp đỡ và khả năng nâng tầm những người xung quanh của Pritchard.
Về chiến thuật, Pritchard cho biết sẽ tập trung vào sự bền bỉ và ý chí thi đấu áp đảo các đối thủ. Ông bác bỏ quan niệm cho rằng các vận động viên Stanford có “thể chất mềm yếu” do xuất thân “trâm cài bạc”, khẳng định rằng có một tinh thần kiên cường và mạnh mẽ tiềm ẩn trong mỗi con người Stanford.
“Chúng tôi muốn có những quarterback xuất sắc, những người phù hợp với Stanford, cạnh tranh mỗi ngày,” Pritchard nói về phòng thay đồ của mình. “Sự cạnh tranh đã tạo nên Andrew Luck. Và vâng, tôi vẫn nghĩ mình xứng đáng được đá chính hơn anh ấy.”
Luck tin rằng với sự đồng lòng và niềm tin vào chương trình, Stanford sẽ xây dựng được một điều gì đó đặc biệt. Pritchard cũng đồng tình: “Tất cả là vì con người. Hỗ trợ họ. Tin tưởng họ. Xây dựng mọi thứ cùng nhau. Stanford đã từng làm được — và chúng tôi sẽ làm lại.” Bài viết được tổng hợp từ tin tức của Bay Area News Group.









































