Tàu du lịch rời cảng an toàn, để lại một số hành khách khi cảnh báo sóng thần ban bố

st meta facebook 360

Sóng thần do trận động đất mạnh 8,8 độ Richter tại Nga đã gây thiệt hại ít nghiêm trọng hơn dự kiến. Tuy nhiên, một số hành khách trên tàu du lịch đã không khỏi bức xúc khi hay tin mình bị bỏ lại, do chính quyền địa phương yêu cầu tất cả các tàu rời cảng.

Bà Tiffany Oliver và con gái 18 tuổi đang tham gia một chuyến tham quan tại Vườn Quốc gia Núi lửa Hawaii thì các cảnh báo khẩn cấp bắt đầu vang lên. Bà Oliver nhận được cảnh báo trên điện thoại về việc Cơ quan Khí tượng Quốc gia đã ban hành cảnh báo sóng thần và yêu cầu di chuyển đến vùng đất cao hơn.

Dù vậy, xe buýt chở họ vẫn tiếp tục di chuyển. Khi đến Công viên Quốc gia Núi lửa Hawaii, tài xế xe buýt yêu cầu họ xuống xe và vui chơi. Tuy nhiên, ngay khi vừa rời xe, nhân viên công viên đã chạy tới, hối thúc họ quay trở lại tàu.

Tài xế xe buýt sau đó đã quay đầu xe, bắt đầu hành trình dài khoảng 45 phút trở về Cảng Hilo. Trong lúc đó, các hành khách liên tục gọi điện đến đường dây dịch vụ khách hàng của hãng tàu Norwegian và yêu cầu giữ tàu lại cho đến khi họ về tới nơi. Đơn vị tổ chức chuyến tham quan, Polynesian Adventure Activities, đã không phản hồi yêu cầu bình luận.

Ban đầu, Norwegian cho biết sẽ chờ tàu. Nhưng khi còn cách cảng gần 20 phút, công ty thông báo tàu sẽ rời đi theo yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải tiểu bang.

“Để tuân thủ quy trình khẩn cấp của địa phương và ưu tiên sự an toàn của hành khách cũng như thủy thủ đoàn, tàu Pride of America buộc phải rời Hilo, Hawaii ngay lập tức,” một phát ngôn viên của Norwegian Cruise Lines cho biết. Tàu đã rời đi lúc 4 giờ chiều, sớm hơn hai tiếng so với lịch trình dự kiến là 6 giờ tối.

Khi bà Oliver và những người khác trong đoàn tham quan đến cảng lúc 3 giờ 55 phút chiều, họ vẫn nhìn thấy tàu Pride of America còn neo đậu tại cầu cảng. Tuy nhiên, khi đến gần hơn, họ nhận ra cầu tàu đã được kéo lên và con tàu đang nhổ neo rời đi. Số lượng hành khách bị bỏ lại vẫn chưa rõ.

“Tất cả hành khách ở phía sau tàu đã chứng kiến chúng tôi bị bỏ lại,” bà Oliver chia sẻ. Nhiều hành khách đã đăng tải câu chuyện về hoàn cảnh của mình lên mạng xã hội.

Bà Bonnie Fowler, một đại lý du lịch tại Canada, cho biết Norwegian đã tuân thủ quy trình và an toàn là mối quan tâm hàng đầu trong tình huống cảnh báo sóng thần như hôm thứ Ba. Theo thuyền trưởng Nicholas Worst, Chỉ huy Khu vực Honolulu của Lực lượng Tuần duyên và Đại trưởng Cảng Honolulu, “Sự an toàn của tất cả thủy thủ đoàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong suốt cảnh báo sóng thần ở Hawaii.”

Sau khi tàu rời đi, những người tham gia đoàn tham quan đã lên xe buýt và di chuyển lên đồi, bà Oliver kể. Họ đậu xe bên ngoài một cửa hàng Macy’s và Home Depot, trước khi đến Trường Trung học Waiakea, nơi họ phải ngủ trên sàn nhà thể dục hoặc trên xe buýt du lịch.

“Chúng tôi không biết khi nào mới có thể quay trở lại tàu du lịch,” bà Oliver nói. Đến sáng thứ Tư (giờ địa phương), chính quyền Hawaii đã hủy bỏ cảnh báo sóng thần.

Bài báo này ban đầu được đăng trên nytimes.com. Theo tin từ The New York Times.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú