Tạp chí Vanity Fair cho rằng một giai đoạn mới của phong trào “woke” đã xuất hiện, với phiên bản lần này mang tính chủ động và trực diện hơn, đặc biệt là khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Bài viết trên tạp chí này gọi đây là “Woke 2”, mô tả nó là sự phục hồi của phong trào “woke” sau khi nhiều cử tri được cho là đã bác bỏ nó trong cuộc bầu cử năm 2024. Phiên bản “Woke 2” này được cho là ít tập trung vào các bài đăng trực tuyến mà thay vào đó là hành động thực tế.
Theo Vanity Fair, các nhà hoạt động tiến bộ đang đưa cuộc biểu tình ra đường phố nhiều hơn, với những ví dụ được nêu bật tại Minneapolis và Portland. Phản ứng trước các hoạt động thực thi nhập cư ở Minneapolis được so sánh với các cuộc biểu tình sau cái chết của George Floyd vào năm 2020.
Bài viết của Erin Vanderhoof trên Vanity Fair chỉ ra rằng “Woke 1” vào những năm 2010 thường thể hiện sự tức giận trên mạng xã hội để chống lại phân biệt chủng tộc, giới tính, kỳ thị đồng tính, v.v. Ngược lại, “Woke 2” lại là một điều gì đó khác biệt, với sự tự tin, lòng trắc ẩn và sự dí dỏm trong việc đối phó với những gì tạp chí này mô tả là “cuộc tấn công trực diện từ chính quyền Tổng thống Trump”.
Báo cáo này còn cho rằng văn hóa “woke” không chỉ quay trở lại mà còn mang theo một tông màu u tối hơn, đặc biệt là sau các vụ xả súng chết người bởi đặc vụ liên bang ở Minneapolis trong tháng này. Ngay cả những câu đùa “woke” mới cũng cho thấy “các chiến binh công lý xã hội” lần này đang nghiêm túc.
Một số nhà bình luận và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã công khai đón nhận nhãn “Woke 2” thay vì né tránh. Điều này tương đồng với những cảnh báo từ các nhà bình luận bảo thủ, những người cho rằng văn hóa “woke” chưa bao giờ thực sự biến mất.
Tác giả Madison Colombo của Fox News cũng trích dẫn bài viết của Rikki Schlott, một cây bút của New York Post, người đã đưa ra những tuyên bố tương tự về sự trở lại của phong trào “woke”. Schlott cho rằng, mặc dù các tập đoàn đã nhanh chóng cắt giảm các bộ phận DEI và các đại từ nhân xưng dần biến mất khỏi tiểu sử trực tuyến, việc tuyên bố “woke đã chết” là không đúng. Bà nhấn mạnh “Woke vẫn còn sống và khỏe mạnh – và sẵn sàng quay trở lại mạnh mẽ”. Bà cũng đưa ra các ví dụ như các cuộc tranh luận mới trên khuôn viên trường đại học và việc bầu cử thị trưởng New York, Zohran Mamdani.
Bài viết được đăng tải ngày 31 tháng 1 năm 2026.


























