SANTA CLARA, California — Một buổi tưởng niệm đầy xúc động đã diễn ra tại Santa Clara tối Chủ Nhật, nơi gia đình và bạn bè tiếc thương cho một thiếu niên 16 tuổi. Isaiah Mendoza đã tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi chỉ không đầy 24 giờ trước đó.
Cộng đồng đã tụ tập để tổ chức một buổi cầu nguyện bằng nến tại nơi Isaiah Mendoza thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào tối thứ Bảy trên đường Lawrence Expressway, đoạn giao với đường Benton ở Santa Clara.
Nhiều bạn học đã để lại hoa và những lời nhắn yêu thương tại giao lộ này. Ông nội của Isaiah cho biết cháu trai ông vừa mới nhận được bằng lái xe khoảng một tháng rưỡi trước vụ tai nạn.
“Chúng tôi vẫn chưa biết phải xử lý mọi việc thế nào. Nó thật quá sức chịu đựng,” Robert Maes Jr., ông nội của Isaiah, chia sẻ. “Cháu là một người bạn tuyệt vời. Cháu khiến mọi người cảm thấy mình là người bạn thân nhất của cháu, bởi vì đối với cháu, tất cả mọi người, từ bạn học đến đồng đội, đều là bạn thân nhất.”.
Isaiah là học sinh lớp 11 tại trường trung học Wilcox, nơi em chơi bóng bầu dục, bóng đá và bóng chày.
Theo tin từ ABC7 News, vụ việc này là một lời nhắc nhở đau lòng về sự mong manh của cuộc sống, đặc biệt đối với giới trẻ.